Bánh mì chảo cô Lệ - 003 Lô D Chung Cư Nguyễn Thiện Thuật
1 quán bánh mì chảo mà mình thấy khá ngon và có rất đông khách đến ăn. Đến chung cư Nguyễn Thiện Thuật hỏi bánh mì chảo cô Lệ thì ai cũng biết luôn.
1 chảo bánh mì đầy đủ chỉ 35k thôi. Trông đầy đặn và thơm ngon lắm, nào là trứng, sốt, xúc xích, pate… Bánh mì giòn, chấm cùng sốt rất ngon! Trà đá còn free nữa nha
Cô Lệ bán hàng vui tính lắm, cô lúc nào cũng vui vẻ niềm nở, làm đồ cũng rất là nhanh. Nhưng mình thấy quán có vẻ không được sạch sẽ cho lắm :(((
[BÁNH MÌ CHẢO CÔ LỆ NGUYỄN THIỆN THUẬT] [Saigon ????????]
Sáng cuối tuần thử ghé tiệm bánh mì chảo nổi tiếng ở khu chung cư Nguyễn Thiện Thuật đây ^^ món duy nhất của quán với cái tên hay hay đó là Bánh Mì Chảo Buê Đuê. Một phần đầy ắp 35k gồm trứng đánh và trứng ốp la, thêm hành tây, phô mai con bò cười, cá mòi với xúc xích cắt miếng nhỏ chiên giòn rụm luôn. Nhiều thành phần dùng chung với nhau tưởng lạ mà hoá ra khá ngon và vừa miệng nhe mng ???? giá cả cũng hợp lý mà rất no bụng nữa. Mỗi cái vị trí hơi khó tìm nên mng đến cứ hỏi người dân là được chỉ đường đó
Check my instagram: minhhien25052001 for new post ^^
???? Với tín đồ đạo Bánh mì như Ú, thì các hàng quán bánh mì ngon là không bỏ qua được hihi. Quán bánh mì chảo Cô Lệ là một trong những số đó.
???? Quán của cô chỉ là một hàng quán ngồi ở ngoài, với những bàn nhựa cũ kĩ. Quán bánh mì chảo cô Lệ với phần bánh mì đầy đủ là 35k có trứng, có phô mai, có xúc xích, có cá mồi... Đặc biệt xúc xích ở đây chiên có màu nâu cánh gián rất đặc biệt. Bên trên là là muối tiêu nhuyễn như bột. Bánh mì giòn giòn chấm ăn cùng rất ngon.
Món ăn đơn giản cùng hàng quán lâu năm mà rất nhiều người đến ủng hộ Cô.
Chỗ này thì cũng nhiều bạn biết rồi nè, cũng hông có địa chỉ nữa, nên bạn vào chung cư Nguyễn Thiện Thuật, tìm lô D rồi hỏi cô Lệ sẽ có người chỉ liền, vì đa số ai cũng biết quán này.
Có lẽ điều làm mình ấn tượng nhất là cô Lệ, chủ quán ở đây, cô dễ thương lắm, miệng lúc nào cũng cười tươi. Cô tâm sự, cô bán từ năm 17 tuổi rồi, giờ đã gần 60 mà vẫn còn bán, ngồi vừa ăn vừa nghe cô kể chuyện đời, chuyện Sài Gòn, chuyện cái chung cư NTT gần 50 tuổi cũng thú vị lắm nhé :)))
Về bánh mỳ chảo, một phần như vậy chỉ 35k thôi mà có quá trời đồ ăn luôn. Trứng ốp la vừa chín tới, pate, phô mai, cá hộp, xúc xích, hành xào và một ít nước sốt. Đồ ăn thì khá ngon, nhưng phải nói một điều là xúc xích chiên giòn của cô ngon, lạ miệng lắm, nhai giòn giòn, mà vẫn giữ đc mùi của nó. Phải kể đến nữa là hành tây xào, hành chín rồi nên hông còn mùi nữa, mềm mềm ăn ngọt bùi cũng khá ngon đó.
Và đặc biệt là ăn ở đây bạn được free trà đá nhé, thấy dễ thương chưa nè :))
Nghe danh đã lâu hôm qua thèm quá đi ăn thử . Bạn nào sáng thèm bánh mì và muốn lấy năng lượng đầu ngày gặp cô là vui ngay, cô vừa làm vừa nói chuyện rất vui luôn nhiều bạn nói chuyệnvới cô tí là cười ngay . Ai cô cũng kêu con trai con gái của mẹ ♡ kêu cô chiên trứng chín cô nói" chuyện nhỏ như con thỏ". Ai cũng sẵ lòng đợi cô làm, cô kêu"con trai/con gái của mẹ ăn gì nè" , " cầm chảo dưới dùm mẹ nha con coi chừng phỏng" "lấy bánh mì dùm mẹ nha con trai .. giỏi quá"
Dễ thương vô cùng
Bánh mì chảo 1 phần đầy đủ 35k gồm: trứng đánh, trứng ốp la,cá hộp,phô mai,hành tây,xúc xích chiên cắt lát nhỏ,loại muối tiêu trắng trắng cô tự làm (ngon lắm luôn mình kêu cô xịt nhiều cô nói "ok cho con mặn mòi luôn nha")
Quán bình dân lề đường thôi khá ít chỗ nên đi đông dễ bị hết chỗ ngồi . Mọi ng đi đg nguyễn thiện thuật quẹo vào hẻm 213 đi thẳng vào thấy bóng dáng cô gần xe bánh mì ngay
Nghe bạn review là ngon sức sắc nên sáng nay lếch đi ăn thử!
Thiệt sự là cô bán rất nhiệt tình-dễ thương nhưng mà chất lượng đồ ăn thì ...
Nói chung mình thấy khá khó kiếm đường vô quán, quán vỉa hè nên ko sạch mấy, đồ ăn ko như mong đợi!
Ăn thử cho biết thoii chứ ko lưu luyến gì!
Không vệ sinh, ly nhựa dùng 1 lần lụm lại cho khách sau ????
Mình chắc sẽ còn là khách quen của cô dài dài nếu như không nhờ một ngày đẹp trời, mình như một thói quen tự lấy ly để làm trà đá, thì hỡi ôi 2 chồng ly nhựa dùng 1 lần dơ kinh khủng, có vết bóp méo, cắn miệng ly và mình khẳng định là ly đó là ly khách uống xong được gom lại để cho khách sau uống. Cảm thấy nhợn thật sự, mà cô hối quá nên cũng lấy 1 ly để trên bàn cho có. Mình biết quán lề đường không thể đòi vệ sinh sạch sẽ quá nhưng cái này là không chấp nhận được, nhất là trong mùa dịch bệnh thế này.
Đồ ăn mình review sơ qua cho bạn nào muốn ghé ăn thử nhe (đừng uống nước là đc ????)
••••••••••
Món ăn
Bánh mì chảo lần nào mình tới cũng gọi phần đầy đủ full topping (2 loại trứng, xúc xích thường & xúc xích chiên giòn, cá mòi, phô mai con bò cười). Bánh mì khá giòn, lúc ít khách cô sẽ mang ra bàn cắt cho mình luôn.
Đặc biệt nhất chắc là xúc xích chiên giòn, ăn xộp xộp trong miệng như nhai snack á, khá vui. Còn lại những cái khác mình thấy bình thường.
Mỗi phần ăn sẽ được kèm 1 ly trà đá free (tự vô lấy ly tự bỏ đá, rót trà nha). Còn muốn uống nước ngọt thì nói cô làm cho, 10k/lon, và dĩ nhiên vẫn dùng những cái ly huyền thoại ấy ????????.
••••••••••
Không gian
Xe đẩy của cô nằm ngay góc hẻm, tận dụng được cả 2 bờ tường bày bàn ghế. Mấy ngày đi đông là không có chỗ ngồi. Ai quen kiểu ăn lề đường mụp xụp nhue tui sẽ cảm thấy không thành vấn đề, bụi đời quen rời.
••••••••••
Giá cả
Nhiều người bảo rẻ nhưng mình thấy bình thường, topping nhiều nhưng không chất lượng lắm. Thường mng tới ăn sẽ phải tự chạy đi bưng bê, làm nước.
Cô chủ quán khá dễ thương, thân thiện. Nhưng quán đông mà chỉ có mình cô làm thức ăn, các bạn nên chờ lấy rồi mang ra ăn luôn cho nhanh nhé. Chủ động lấy bánh mì, muỗng và chảo luôn, cứ ngồi chờ là mãi chẳng có ăn đâu đấy ????.
Mình gọi phần buê đuê đầy đủ (35k), gồm 1 trứng chín, 1 ốp la, phô mai, hành, xúc xích miếng và xúc xích giòn (điểm đặc biệt nhất luôn nè, là cái khoanh tròn trong ảnh, ăn rất vui, giòn tan như snack vậy ó).
Bánh mì tính tiền riêng, free trà đá (cũng tự lấy luôn nha), nước ngọt cô có bán nhưng chỉ thấy có sting vàng giá 10k/chai, đối diện có chỗ bán nước.
Bánh mì chảo thì cũng ko phải món gì quá đặc biệt nhưng chiếc bánh mì này đặc biệt hơn hẳn ở những quán khác đó là ở cô chủ quán và cách cô bán hàng đó mí cậu ???? thêm nữa ở cô Lệ có 2 cái tui khoái là cái xúc xích chiên giòn, ăn giòn giòn dui dui như xì nách ???? dới cả cái hủ muối, hong biết muối gì mà tui thích ???? mí cậu tò mò thì sáng ghé ăn thử đi, buổi sáng gặp cô Lệ là cả ngày bao dui luôn đó ????
Mặc dù cô chủ rất nhiệt tình nhưng mình vẫn phải đánh giá là chất lượng món ăn quá tệ. 1 chảo giá 35k mà chỉ có trứng, xúc xích viên chiên sẵn, 1 phô mai rất không đáng với số tiền đó. Đi buổi trưa nóng nực mà còn nhìn thấy đồ ăn như vậy càng làm mình bức xúc hơn. Sẽ k bao h quay lại