Nằm ở cuối đường Trần Cao Vân, dù không có máy lạnh nhưng trưa ghé vào ăn vẫn mát hẳn sau khi chạy xe ngoài ăn nắng.
Bánh khọt thập cẩm 80k : 3 chả cá chiên, 3 thịt bằm, 3 tôm. Bánh giòn, ăn kèm rau không cần chấm nước mắm cũng ngon.
Bánh bèo chén 30k : 3 chén, bột bánh dày, topping là thịt bằm, ăn hơi khô.
Bánh xèo tôm thịt giá 90k : mang ra là mình ngồi ăn phần vỏ rìa trước, giòn. Rau hơi ít, không đủ cuốn. Gọi thêm là 10k/ dĩa
Nhà mình ăn bánh xèo, bánh khọt thì thường ghé đây. Quán sạch sẽ, nhân viên nhanh nhẹn, nhiều khách nước ngoài ghé lắm.
Menu ngoài bánh xèo, bánh khọt là chính ra thì có cả bún các loại, cơm tấm, chè và tráng miệng. Các món ở đây mình thấy không quá ngon đặc biệt, nhưng là có nhiều lựa chọn cho một quán.
Bánh xèo to, vàng, giòn và nhiều nhân.
Bánh khọt hồi trước thơm cốt dừa lắm, nhưng giờ không thấy thế nữa, trình bày cũng lộn xộn, không đẹp mắt?
Quán cho rau sống, nước mắm và đu đủ sợi nhiều.
Nước uống có nhiều món, sâm hạt é uống thơm mùi lá dứa, có sương sâm sương sáo nữa. Chè đậu xanh bánh lọt ngọt đường là chính, hạt lựu không rời, dính thành cục, ít hơn trước, đậu xanh nhạt nhẽo, không thơm. Chè củ năng hạt sen chưa mềm, nhưng ăn ổn hơn.
Giá cả cao hơn các quán bình dân, nhưng trung tâm quận 1 vậy là hợp lý rồi.
Nhân viên bảo về lúc ra không những không hướng dẫn giúp đỡ gì, lại còn đòi thêm hẳn 30k mới 1 tiếng.
Thường ăn bên chi nhánh Phú Mỹ Hưng và***do gần trường và gần nhà, lâu rồi mới ghé lại chi nhánh*** không gian vẫn như cũ giống nhau 3 chi nhánh, giữ xe free trước quán, đồ ăn vẫn ngon những món quen thuộc như bánh khọt, bánh bèo, canh bún cua đồng. Chỉ bất ngờ là bữa nay mùng 8 vẫn còn phụ thu Tết Nguyên đán .
Ưu điểm:
- Menu đa dạng.
- Vị trí dễ tìm.
- Giá cả khá tốt.
- Đồ ăn ngon, nhưng không quá xuất sắc.
- Có xuất hóa đơn.
- Hai lầu, không gian rộng.
- Phục vụ tốt.
Nhược điểm:
- Nước pha chế không ngon.
- Đồ ăn lên hơi chậm.
- Xuất hóa đơn lâu, phải gọi điện hỏi mới gửi.
- Hôm nay cuối tuần mình đi ăn cùng với gia đình, nghe các bạn review nhiều về thái độ của nhân viên cho nên mình cũng để ý.
-Bữa nay khá đông, tầng dưới hết bàn nên chị nhân viên mới dọn cho mình một bàn trong góc, mình không muốn ngồi ở đó nên đề nghị lên lầu. Chú quản lý kêu chị dẫn khách lên mà thái độ của chị đó nhìn quản lý xong nhăn nhó còn bĩu môi trước mặt khách, mình thấy rất khó chịu.????
????Nhưng bù lại mình thấy nhân viên nam thì tốt hơn nhiều, nhiệt tình, giới thiệu cho khách nhiều món ăn.
????bánh khọt mình thấy bình thường cũng giòn đối với miếng dày, miếng mỏng thì nhũng dầu hết ăn dễ ngán.
????bánh bèo rất ngon, mềm dễ ăn
???? gỏi bưởi rất ngon chua chua ngọt ngọt, thịt tôm đầy đủ nhưng giá hơi đắt tầm hơn 200k thì phải.
????bún riêu thì cũng rất OK, chỉ có 55k mà đầy chả với cua, nhưng mình thấy cua hơi lạt không thấm nước dùng nên khi ăn thấy không hòa quyện lắm.
???? súp cua gà xé thì cũng ổn, ăn được
???? 2 chú bảo vệ vui vẻ, nhiệt tình.
Bình thường mình vẫn hay kêu kg có vấn đề gì nhưng hôm nay rau ăn có sâu. Kg biết mấy lần trước có kg mà mình ăn kg để ý. Quán ơi rửa rau để ý rửa kĩ lại đi.
Bánh khọt ngon. Dịch vụ giao hàng tốt.
Mình thích bánh khọt ở đây vì bánh mềm nhưng giòn, không quá nhiều dầu mỡ. Rau ăn dư dả.
Từ khi làm quen với Foody, mình hầu như ít khi đi ăn ngoài mà toàn đặt món giao tận văn phòng, tận nhà vì quá tiện lợi. Dịch vụ giao hàng thì đúng giờ, mưa gió gì cũng đi đúng giờ.
Mình đi ăn lúc 7h tối quán khá vắng và nhân viên phục vụ theo mình chưa tốt lắm
Thứ nhất: Lúc mình kêu nước, nhân viên mang nước xong quăng hai cây ống hút ra giữa bàn, không thèm nhìn mặt khách.
Thứ hai: Mình kêu 1 tô bánh canh hải sản, nhưng thực sự chỉ có hải sản ăn được, còn bột bánh canh thì bở bở đứt thành từng khúc 2cm, rời rạc, nát bấy. Thật bực bội
Thứ ba: Khi tụi mình tính tiền, có nán lại chút xíu để nghĩ địa điểm đi tiếp theo, bắt gặp ánh mắt khó chịu của nam nhân viên phục vụ lúc mình kêu tới dọn bàn còn thở dài một tiếng to vào tai mình.
Một thương hiệu nổi tiếng mà từ cách phục vụ tới chất lượng đồ ăn như vậy là khó chấp nhận. Mình và bạn mình chắc chắn sẽ không quay trở lại lần hai. Thà chạy xuống Vũng Tàu làm 1 chầu Cô Ba dưới đó cho khoẻ. Phủ phê rồi chạy về còn hơn.