Chiều muốn ăn nhẹ j ấy chợt nhớ ra quán bánh giò có tiếng này. 16h30 qua đúng chỗ trên Foody chỉ mà hem thấy hàng bánh giò nào. Hỏi ng xung quanh mới biết tạm chuyển chỗ qua con đường cắt HBT gần đó vì bị trật tự đuổi :P
Công nhận vừa đến đã thấy có mấy khách tấp vô đợi đến lượt mua oy. Cô bán rất nhanh nhẹn mà thân thiện, tuy ngồi gần đường nhưng bánh biếc các thứ cũng thấy sạch sẽ. 1 phần có bánh giò nhân thịt bằm, 2 trứng cút + giò thủ, chả, nem chua, dưa leo, hành phi - 15k cũng rẻ nhỉ? Nhưng mà mình thấy ăn cũng bthg thôi vì bột hơi dày nên ăn khá ngán, thịt chả cũng bình thường. Mình nghĩ nó lạ hơn các loại bánh giờ ở chỗ topping vs giá thành. Vậy thoai ah!
Dì bán từ 16h30 nhưng 17h mấy lại có khi hết bánh mì luôn rồi. Mình rất thích ăn nem ở đây, rất ngon luôn. Nói chung không chê gì nhưng mỗi tội đợi mua hơi lâu :))))) Dì và mấy anh bán cũng vui vẻ chứ không chảnh chút nào đâu nhe. ????
12. 01. 17
Thèm bánh giò chứ không thèm nem chả nên chạy ra hỏi, cũng may dì có bán bánh giò không.
Khách không đông lắm, mua lẹ.
Bánh giò vẫn ngon như ngày nào, 2 cái hết 20k
bánh giò mềm, nhân nhiều lắm, 1 phần 15k mà có đủ chả thịt nêm bên trên còn được ăn kèm dưa chuột cho đỡ ngán nữa. Lần nào tới cũng phải đợi lâu vì khách đứng chờ rất đông, có 2 chị bán phụ với 1 chú đứng đưa đồ cho khách mà vẫn không kịp nghỉ luôn. Cô chủ rất thân thiện thấy mình chạy xe chở em bé nên hối 2 chị làm lẹ lẹ cho mình ????
Đi ngoài đường giữa trời mưa lâm râm chợt thấy dì ngồi cạnh thùng chả lúc đó tầm 4 giờ là 3,4 người đợi mua, ghé vào cũng chờ không lâu lắm.
Bánh giò bao gồm nem, đủ thứ loại chả mà giá chỉ 15k . Mua lẻ bánh giò không cũng tận 10k rồi í.
Rẻ ngon, hấp dẫn.
Nhược điểm là dì bán ngoài đường, mua ăn đi thôi. Bán đắt mau hết lắm (^∇^)
Bánh giò nóng nóng. Sắn một miếng bỏ ngay vào miệng là tan liền. Hành phi tự rang nên thơm thơm không có đắng như mấy chỗ khác. Có 15k/cái mà cái bánh giò to ú ụ, chả, giò,nem tè le. Ăn no lắm luôn. Thiệc sự rất là ngon. Chỗ bán bánh giò nằm bên phải SGQ nè mà mình chạy đi chạy lại tìm mãi mới ra. Hai cô bán bánh giò đáng yêu thôi rồi luôn. Vừa ngồi ăn vừa ngồi hóng mát thích lắm nha. Mình đi lúc ngày lễ nên khá là thong thả, chứ nghe cô bảo ngày thường đông lắm. Cô còn bán bánh dày nữa nha. Bán ở lề đường thôi nhưng mà sạch sẽ vệ sinh lắm. Không sợ dơ sợ bẩn đâu. Giò chả nem hành phi chất lượng lắm.
Thiệc là lần đầu ăn cái bánh giò cháy vậy luôn :))
Cô này bán ở gần Square 3 nè, cách đây 1 năm vô Sài Gòn hay ăn của cô lắm luôn hay xin cô cho nhiều tương ớt... năm nay vào thì chưa ăn nên chiều nay quyết định ghé qua... bánh ngon mà nhiều men vs giò lắm...
Bành giò ngon, rẻ mình ăn một cái là thấy no. Mình mua đợi cũng không lâu lắm lần đầu mua đã đúng chỗ. Chị và cô bán bánh giò nhiệt tình, còn hỏi mình cái nào của mình để bỏ nhiều đồ ăn hơn (phần đặc biệt ý). Một phần giá 15k bao gồm 1 bánh giò, nem, chả lụa, chả thủ, thit, hành phi, dưa leo ăn kèm với tương ớt.