Mình thấy foody review, thấy rẻ cũng lặn lội chạy lên đây, đường giờ cao điểm kẹt xe nhưng vẫn bất chấp mua 2 bịch. Về tưởng ngon nhưng sao mình chẳng thấy có chút ấn tượng nào luôn? Nước đường nhạt, bánh thơm mùi lá dứa nhẹ nhẹ thôi nhưng sao cắn miếng bánh thấy hơi chua, hơi là lạ. Mình húp hết nước cốt dừa + nước đường. Bánh gắng gắng cũng ăn hết được, bỏ hơi uổng.
Quán nằm ngay vỉa hè ngã tư Nguyễn Đình Chiểu và Nguyễn Thượng Hiền luôn. 15k/ly, 10k/bịch. Bánh đúc ăn ko có vị gì cả, chỉ hơi thơm mùi lá dứa xíu. Chan thêm nước đường và nước cốt dừa, trộn đều lên. Phải múc 1 miếng bánh cùng rất nhiều nước dừa và đường thì ăn mới có vị ngọt. Nhưng mà cắn vào miếng bánh ko có vị gì thì vẫn rất là chán. Giá như bánh có thêm vị ngọt luôn thì ngon hơn.
Bánh đúc ngọt này lúc nhỏ ở dưới quê (Miền Tây ^^) mình thường ăn lắm. Nhưng dần dần ít bán và lâu rồi mình không được ăn. Vô tình thấy trên Foody, nhìn hình mà thèm k chịu nổi, liền gọi giao hàng ngay.
Bánh giao tới thì đúng như hình, nóng hỏi lun....nhưng khi ăn thì rất tệ. Bánh thì nhạt, không bùi, không béo, cắn sựt sựt như rau câu. Nước đường thì rất ngọt và gắt (Không như nước đường thốt nốt như xưa mình đã ăn :(()....Nói chung không ổn tí nào.
P/s 1: Không ăn lần 2
P/s: Thèm hương vị bánh đúc ngọt chính gốc miền Tây ....Có ai biết chỗ bán chỉ mình với :((
Thấy giới thiệu ngon cũng thử đến đây mua, bánh đã k ngon mà còn người bán lại tỏ vẻ k cần khách, nước đường vs nước dừa ăn rất gắt, bánh thì cũng chả ngon, k ăn lại lần 2
Hôm trước có dịp đi ngang mua ghé ăn thử, không như review. Bánh sần sật không dẻo, không có mùi vị j của lá dứa, y như là bỏ bột nhiều quá. Nước đường + nước dừa cũng không đặc sắc, vị ngọt của nc đường khá gắt. Nói chung với giá như vậy chất lượng hoàn toàn không xứng đáng.
Trưa tuần rồi mình cũng bon chen mua thử 2 bich. Chỉ đươc cái mùi lá dưa thơm, còn bánh thì dai, nước dừa không béo và nước đường cũng lạt. Giá hơi đắt. Người bán cũng ko thiết tha với khách. Thất vọng !