Order now về mở hộp giật mình luôn hộp bánh không 25k dc 3 cuốn bánh bé tẹo, mà bánh bột thì dày, ăn gợn ko mượt, thịt quá xác và khô, như rơm, nước mắm quá mặn
Được mỗi chả còn chấp nhận được, nhưng tổng thể dở và quá mắc
Bưng dĩa bánh cuốn ra nhìn hết hồn, bánh chỉ có 3 bảnh nhỏ, chả chiên thì to đùng, to đùng đúng nghĩa to đùng. Vỏ bánh ko có gì đặc sắc, nhân quá khô, nước mắm không ngon tí nào, chỉ được mỗi cây chả to được hấp nóng là ngon, nhưng mà cây chả quá to ăn ngán quá. Thiết nghĩ ăn bánh cuốn chứ đâu phải mình đi ăn chả đâu sao mà chả cứ như món chính. 40k cho 1 dĩa như vậy. Chắc mình sẽ không quay lại, ko có gì đặc biệt để quay lại
Sáng mình đặt trên Grabfood 1 phần “Bánh cuốn đầy đủ” giá 40k mà quán giao mình cái này đây các bạn ạ :)) 3 miếng bánh và 1 cục chả. Mình ăn xong thì mình bị tiêu chảy tới bây h luôn r các bạn, chắc phải cỡ 3 tiếng mình ra vào wc rồi. Mong là các bạn sẽ lên đọc review trc khi đặt cái gì chứ đừng như mình.
Sáng nay mới ăn quán này xong. Với tư cách là một người ăn nhiều bánh cuốn Thanh Trì (Hà Nội) hay bánh cuốn mắm xương (Hải Phòng), thì bánh cuốn ở đây hoàn toàn bình thường mà giá quá đắt so với chất lượng. Một hàng bán bánh cuốn gia truyền trên mặt đường Đội Cấn (Hà Nội) cũng chỉ có 25k, hay ở Hải Phòng trên con phố bánh cuốn nổi tiếng (Cát Dài) cũng chỉ kịch kim 30k. Còn nếu so nội tại***thì bánh cuốn ở chợ***25k vẫn ngon (cả về chất lượng lẫn giá cả).
1 quán lề đường trong hẻm có giá 40k
Thái độ phục vụ khinh thường khách hàng. Ăn lúc 11g30 nắng cháy da. Mà nhân viên mặt mày hậm hực ra dẹp dù. Liếc ngang liếc dọc
1 phần bánh cuốn đc 3 cục ko đủ nhét kẽ răng. Với 1 cục chả chiên ko j đặc sắc
Nước chấm dở thậm tệ. Một lần là quá đủ
Phục vụ xem thường và cằn nhằn khách khi muốn gọi thêm. Cô bé cầm bộ đàm nói quán đông nên gọi một lần thôi, mình gọi một dĩa bánh không chả 25k, sau thấy ít nên gọi thêm. Biết thân nên mình chỉ dám gọi anh phục vụ nhưng cô ấy nghe được liền nói với thái độ nhăn nhó khó chụi :” đã nói từ đầu rồi”. Thế là đành không gọi nữa.
Điều đáng nói là cô ấy cầm bộ đàm nói dằn mặt :”khách vào nói trước đông nên gọi một lần thôi, không thôi gọi tới gọi lui, mình nói lâu rồi khách lại giận dỗi”.
Quê thiệt!!! đi ăn bánh cuốn cũng bình thường, giá cao, chỗ ngồi thì trong hẻm bàn nhựa thấp, có tiền mà sao bị xem thường vậy nhỉ. Hay muốn nổi tiếng giống Miếng chửi, Phở Xếp Hàng. Thôi về bánh cuốn Tây Hồ ăn cho lành.
Cha mình nằm ở bv bình dân nên ra đó mua ăn, thái độ cô chủ và phục vụ khá tệ.
Nhân bánh cuốn quá khô, bột thì có mùi như bột cũ. Chả thì ok, nhưng cho có 1 loại và quá nhiều nên ngán
Lần đầu tiên và sẽ là lần cuối cùng ăn quán này. Bad!