Mình đã là khách ruột của quán cô gần 2 năm nay. Cô khá vui tính, vỏ bánh cuốn mềm mềm, dẻo dẻo do cô tráng bằng gạo tự xay chứ không dùng bột gạo hay bánh ướt tráng sẵn như những hàng bánh cuốn khác. Cả nhân bánh và nước mắm rất vừa ăn. Giá cả rất phù hợp với học sinh, sinh viên.
Mình đã ăn ở đây rồi và thấy bánh cuốn rất ngon. Bánh mềm dẻo không cứng đơ như những chỗ khác. Mình có hỏi thì chủ quán thì được biết bột làm bánh được làm từ gạo xay do chính tay cô xay và trán bánh.
Bánh rất ngon, đúc tại chỗ, nhân bánh là thịt, nước mắm cũng vừa phải, hiện tại hình như chỉ bán buổi sáng, nghỉ chủ nhật. Nói chung rất ổn, nằm trong hẻm 220 lê văn sỹ gần đại học Sư Phạm. Sáng vào đây ăn thì tuyệt vời, bánh nóng, chả và rau khá tươi.