Trưa nắng đg ko biết ăn j, tiện đi qua hẻm 194 thấy có quán bánh canh cua ngay đầu hẻm nên ghé ăn luôn. Mình vốn ko thik ăn bánh canh lại từng có ấn tượng rất tệ vs 1 quán bánh canh cua nổi tiếng trên đg Võ Văn Tần nên cg chẳng kì vọng j, chỉ mong ăn cho xong bữa.
Cơ mà hoá ra ăn đc phết nha: 1 tô ú ụ tôm, thịt, cua, huyết, bánh canh cũng khá nhiều, nước lèo vừa ăn ko bị ngọt hay lờ lợ; sức mình là bao no rồi á. Quán còn bán gỏi cuốn nữa, ko biết ăn tn vì bạn mình ăn. Hì hì mình ko rõ bn tiền 1 tô vì trả chung 1 bánh canh cua + 2 gỏi cuốn + 2 khăn ướt là 65k. Chắc tầm 50k/tô j đó, thấy cg k mắc so vs chất lượng.
Thấy ăn cũng ổn mà sao chưa có bình luận nào hết. Thêm 1 địa chỉ để cb tham khảo, Sì Goong nhiều khi tiệm lớn ăn vừa mắc mà lại ko ngon quán hẻm hóc hen :D
Bữa ăn bò kho ở đây thấy có quán bánh canh nên bữa sau đi ăn thử luôn xem sao. Gửi xe sát bên luôn, quán cũng kê chừng 2-3 cái bàn thôi à, mình đi tầm 7h30 chứ đi 8h là hết nhé. Cô chú bán cũng dễ thương thấy mình hỏi giá trước sợ bị chém nên cô kêu yên tâm ở đây cô bán đàng hoàng haha. Lúc đó hết thịt nên cô bù tôm. Mình kêu 2 phần bình thường không giò, thấy bán có vẻ đông, tưởng không bán hết giò lát người ta qua lùa hết luôn á. Ăn cũng đươc không đến nổi, nước sền sệt. 40k/ tô. Mà bán tầm 8h nghỉ thì mình nghĩ mình ghé không thường xuyên được vì mình học ra hơi trễ.
Quán này gần nhà mình, nhìn tô cũng bự chảng dữ lắm, ăn xong là ớn le họng luôn :)))
45k/tô đầy đủ cua tôm bla bla
Khá thơm, sợi bánh canh chín vừa dai, to tròn, ngon :) Nước ngọt, hơi hơi sệt :D
Lâu lâu ms ăn thì oke chứ hay ăn chắc mập lên dữ lắm :)))
Quán còn có bán gỏi cuốn nữa nhé.
Mình gọi trà đá, lúc đó khoảng 8h, mà chỉ còn 2 ly cuối cùng thôi :v
Khăn lạnh 2k
Tổng thiệt hại hơn 100k
Để xe ngay bên lề đối diện luôn.
Chắc lâu lâu sẽ quay lại :)))
Bánh canh được nấu trong nồi nên ăn rất ngon, nóng. Mình thích cái yếu tố này chứ ko thích bánh canh trụng sơ, ăn ko thấy thơm và ko hòa hợp mùi vị
Nước lèo thơm, đậm vị cua
Thịt cua ở đây được xào rất thơm màu đẹp, chứ ko trắng trợt như nhiều chỗ khác
Mấy miếng thịt heo ngon, ko bị khô
Quán có mắm me chấm cua rất ngon, thơm đậm mùi me
Cô chủ quán cũng dễ thương, thân thiện