Ở dưới có comment quán giao sai món, nay mình cũng bị luôn. Order MTV (6) có vị trứng muối mà shop nhầm thành vị thơm (mình ko ăn thơm).
Nhân bánh quá ngọt. Bánh nhỏ hơn mình tưởng. Bán online mà giá này đắt kinh luôn.
Thấy rì viu tốt mình cũng gọi về ăn thử, phần vỏ bánh khá ngon
Phần trứng muối chà bông và dừa lá dứa thì okie nè
Nhưng phần xoài với phô mai ko ổn lắm, nhất là phần phô mai đừng nên cho cốm màu vào nhìn ko đẹp mắt, và xoài cũng ko hợp với đậu phộng ???? tóm lại là ổn
Thấy lạ lạ nên đặt ăn thử vì trước giờ toàn nghe bánh bông lan trứng muối chứ chưa từng ăn bánh bò trứng muối bao giờ. Giá tới 80k/ổ nhưng mà ổ cũng khá to và tính ra bánh cực ngon và siêu chất lượng. Kem phô mai béo béo, chà bông mặn mặn, trứng muối nhiều và đặc biệt là bánh bò dẻo dẻo ăn đỡ ngán hơn rất nhiều so với bông lan trứng muối nè. Shop đóng gói rất là cẩn thận, có bấm kim lại để bánh không bị xê dịch, hộp đựng sạch sẽ, đẹp mắt.
Xưa giờ mới ăn bánh này ở Sài gòn, chắc bánh này mới có nên mình chưa ăn. Nước cốt dừa lá dứa béo, thơm, ngon hơn những chỗ khác đã từng ăn (mình rất thix nước cốt dừa nên ăn nhiều món có nước cốt dừa rồi). Sẽ ăn tiếp!
Mình đặt 1 cái 4 vị, mà giao cái trứng muối đặc biệt. Tuy cùng giá tiền, nhưng không phải cái mình muốn ăn. Anh shipper gọi điện cho cửa hàng thì 1 chị nào đó cứ trả lời trên mây. Rõ ràng trong đơn hàng là 4 vị, mà chị cứ nói đặc biệt. Anh shipper chắc cũng không để ý khi nhận hàng. Mình thấy cũng tội ảnh nên lấy luôn. Bánh ăn không dở, nhưng quá ngấy, trứng muối nhiều nhưng mặn. Thất vọng về cách phục vụ, bánh cũng không hợp khẩu vị. SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐẶT LẠI!