Xếp hạng và đánh giá

3.3 / 5

5
40%
2
4
20%
1
3
60%
3
2
20%
1
1
60%
3
Bánh Bèo Thanh Nga - Rạch Bùng Binh

Bình luận của người dùng
thytran1894
May 06, 2018
     
Bánh Bèo Thanh Nga - Rạch Bùng Binh
Chi nhánh bên này thì ngồi ngoài lề đường, bên Đặng Văn Ngữ ngồi trong quán thích hơn. Bánh bèo tạm được. Được cái nước chấm ngon. Lần sau sẽ thử thêm món khác ^^

koizoraaka
Mar 10, 2019
     
Quá dở @@
Mình với bạn đi dạo gần đó, đói bụng mà thấy quán cũng đẹp, cũng thi vị nên ghé vô ăn. Điểm ấn tượng duy nhất của quán là mặt bằng, quán mở ngay trên 1 vỉa hè rộng luôn, siêu thoáng và cũng khá là sạch sẽ, không xô bồ, bàn ghé sạch đẹp, ngồi mà gió thổi mát với thơ mộng lắm. - còn về món ăn: mình ăn 2 món là bánh bèo chén (15 chén) giá 45k + nem rán/ chả giò giá 28k. Thật sự là quá dở luôn, dở đến bất ngờ @@ Bánh bèo thì cứng ngắc à, cái tép mỡ (hay bánh mì mình cũng k rõ lắm) cũng cứng ngắc, đã vậy còn nghe mùi hắc hắc như để lâu hay bị hư nữa. Nói chung là có cái nước mắm ngon chứ lần đầu ăn bánh bèo dở như vậy luôn @@. Còn cái nem rán, phần mini như cho em bé ăn ))) Thà quán bán 3-4 cái thôi nhưng chất lượng cũng được thì ko nói, đằng này... trời ơi nem rán cũng cứng ngắc, vỏ cứng mà nhân thịt ở trong cũng cứng, còn đen thui. Trước khi ăn đã vô foody đọc review rồi, tính lủi vô quán khác mà ko kịp ))) ăn xong vẫn còn ám ảnh luôn, cái gì cũng cứng như đá. Được cái mấy cô pv cũng nhiệt tình vì mấy cô lớn tuổi hết cả rồi. Ăn 1 lần cho biết và né luôn từ đây )))

Minashomaru
Jun 13, 2018
     
Bánh Bèo Thanh Nga - Rạch Bùng Binh
Cũng được , mà chắc tại k hợp khẩu vị mình lắm .

Khoavo.travel
May 22, 2018
     
Tạm được
Hôm nay ngày trời tạnh mưa mình đi làm về tiện đường về gần nhà nên ghé ăn, thấy lâu rồi mà chưa ăn thử. Điểm cộng: - Bánh bột lọc và bánh nậm bưng ra ăn nóng hổi, làm lẹ tay. Bánh nậm ăn thơm và ngon, đậm vị đậm mùi. Còn bánh lọc ăn hơi bị dai quá mức và hơi bị dầu nên mau ngấy. - Mỗi bàn bao nhiêu ng ăn sẽ mang ra bấy chả và mấy cây nem chua huế. Chả ăn rất thơm và ngon, ko quá dai và vị rất vừa ăn. - Mỗi bàn để sẵn 1 bình mắm pha và ớt xanh cắt sẵn. Tuy nhiên còn lại không có gì. - Bún cá ngừ được nguyên đầu, cá vừa chín tới, bún khá nhiều tuy nhiên rau ko đa dạng. - Ngồi ngoài đường mát mẻ tuy nhiên nếu mưa thì tạch nhé. Điểm trừ: - Bạn nào ăn các loại bánh hấp thì okay, nhớ ăn thêm chả, còn ai thích ăn chua thì hẳn ăn nem. Tuy nhiên nếu ăn bún cá ngừ thì đừng nên, tuy vị bún cũng tạm được nhưng nếu ai thích ăn đậm đà thì ko hề có đồ gì để nêm như mắm mặn hay ớt sa tế cũng ko hê có miếng chanh. Chỉ có tô bún và dĩa rau thôi.

thanhtrangstu
Mar 02, 2019
     
Dở tệ
Bột bánh nào cũng cứng, bột lọc bột bánh đen , tóp mỡ ko ra tóp mỡ, bánh ít trần kèm theo bánh mì chiên cứng ngắt, nước chấm ko có ớt xay nên muốn cay phải dầm ớt xắt, tóm lại ko tới lần nào nữa

0903128761
Apr 29, 2019
     
Tệ hơn ngày xưa
Bánh bèo bột mềm/ướt/không ráo, có mùi chua. Giá cao. Không ngon như ngày trước. Ăn 1 lần này nữa và không quay lại

foodee_g9zdzh67
Jun 28, 2019
     
Ngon
Bánh thập cẩm ngon

foodee_4ouv3tdc
Jun 26, 2019
     
Bánh bèo ngon
Rất ngon luôn, mình đi 2 ngừoi, gọi 1 khay bánh bèo nhân tôm tưoi, 1 chả ram tôm đất và chè hạt sen, bánh bèo tôm tưoi rất khó tìm ở Sài Gòn nha, vì giá cao nên ít quán bán lắm luôn, lại street view nữa, rất phù hợp phong cách của mình, bạn mình ăn 1 hơi 2 khay, ahuhu Chả ram tôm đất chiên giòn, ăn kèm dưa leo xà lách rất ngon Chè hạt sen thì là gu của mình rồi, sẽ còn ghé nữa hihi

dongquyen147
Aug 25, 2018
     
Thái độ phục vụ quá tệ
Khoảng 7h30pm có qua ăn ở đây, không đông khách, chỉ tầm 2 khách, không bàn về khoản ăn ngon dở, vì tùy khẩu vị. Mà mình thì cho là không hợp. Nhưng thái độ quá tệ, ra order món thì chưa đợi khách gọi món đã quay đi, chưa kịp gọi nước đã quay đi, nói chung chỉ dám liếc qua cái menu rồi gọi cho lẹ. Khi thòi tiền thì thòi mang tiền ra 1 nắm rồi quăng lên bàn, thôi mình cũng nhịn, tự xếp lại, mình thấy thiếu tiền nên vào nói lại. Cô chủ lấy từng tờ tiền lẻ lần lượt quăng lên bàn rồi nói mình : Đó cô, lấy đi. Bán buôn không biết chất lượng bao nhiêu nhưng sống sao cho có tình người, chứ làm ăn kiểu coi thường người khác quá thì xin lỗi không thể chấp nhận được.

im.mary295
Jun 16, 2018
     
Ko ăn lại lần 2 vì quá dở
Bánh không hề ngon và còn đắt, cái gì cũng tính tiền, không có khăn giấy hay trà đá

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm