Bánh mì có cái nước mỡ rất là ngon, ăn lúc nóng thì giòn thơm, béo ngậy. Lúc để nguội bánh mì bị mềm đi 1 chút nhưng ăn vẫn rất dễ nuốt không bị dai.
Sẽ quay lại order cho quán.
Rất ngon, bánh mỳ nhỏ xíu, xinh ơi là xinh, vừa miệng. Nhân pate thơm hơn nhiều bánh mỳ ở Sài Gòn, chắc là do pate được mang từ Hải Phòng vào. Phù hợp với bữa sáng nhẹ nhàng, hoặc bữa xế tâm 4-5PM
Đang thèm bmi cay ngoài HP lượn lờ 1 hồi thì kiếm được quán này định vào ăn thử chơi chơi mà không nghĩ ngon thế. Tại đói với mải ăn quá nên quên không chụp bánh lúc mới ra đành chụp bánh đang ăn giở up tạm, vỏ bánh thì giòn giụm, nhân thì ngập tràn, giá khá mềm lại được thêm chị bán hàng xinh gái nhiệt tình, nói chuyện dễ thương lắm lắm luôn á >....< nói chung là mn nên thử 1 lần nhaaa
Ra Hải Phòng ăn đúng 1 lần em nhớ tới giờ. Rồi nay gần nhà có tiệm này nữa. Cắn 1 cái cay cay thấy hoài niệm qué, ngon gheeeee ý. ????
Hứa ngày nào cũng ghé ngang ạ :>.