[BAGUA HOUSE LÝ CHÍNH THẮNG] [Saigon ????????]
Một quán cà phê núp hẻm tông trắng siêu xinh mà giá cả cũng vừa túi tiền nữa ☺️ bên trong tiệm có nhiều góc để sống ảo lắm, mọi người nên ghé buổi sáng để lấy ánh sáng tự nhiên chụp hình sẽ đẹp hơn. Lúc đông khách thì mình thấy không được yên tĩnh nên ai có ý định tìm chỗ để học bài hay làm việc thì hãy đến những giờ vắng nha. Tụi mình order Cacao Đá (40k), Trà Dâu Macchiato (40k) và bánh Panna Cotta (25k). Món trà của mình cực kỳ ngon luôn, trà thơm vị dâu dùng chung với lớp kem béo ngậy, sánh mịn khá là hợp. Vừa mới đi đường trời nắng xong mà được uống một cốc nước như vậy thoải mái quá luôn ^^ phần bánh cũng oke lắm, tụi mình chọn sốt dâu tằm nhưng không có chua quá, panna cotta thì núng na núng nính, mềm mịn như tan ra trong miệng. Ly cacao kia thì bạn mình bảo cũng ổn thôi, không có gì quá đặc sắc. Quán hơi khó kiếm mà lại nằm ở đường một chiều nữa nên hai đứa lộn tới lộn lui mấy vòng mới đến được quán, mọi người chú ý đó ????
Check my instagram: minhhien25052001 for new post ^^
Quán nằm ngay trung tâm thành phố có điều khá khuất trong hẻm. Nhưng khi vào trong quán khá lớn thoáng mát. Thức uống ngon có một số món cần cải thiện.
Đã đến quán vài lần, lần đầu hơi khó tìm quán 1 xíu vì nằm trong hẻm, và bảng hiệu hơi nhỏ, lí do là chủ nhà đầu đường không cho đặt.
Bù lại không gian xinh xắn, đơn giản, khá yên tĩnh
Nước mình hay uống là Longan Raspberry tea( Trà vải dâu) và Cacao coffee ice blended, 2 món này nên thử vì khá ngon, giá cả phù hợp
Nhân viên dễ thương
Không gian quán tuy nhỏ nhưng xinh xắn và sáng sủa, nhân viên nhiệt tình thân thiện.
Giá tiền phù hợp với chất lượng thức uống. Mình mua về nhưng nước vẫn rất ngon.
Mình mới thử mấy món trà, chưa uống cafe, nhưng thấy trà ngon, pha vừa vị, quán nhỏ nhưng xinh xắn, không gian bên ngoài rộng rãi, mỗi cái nằm hơi khuất bên trong hẻm nên hơi khó tìm, bù lại thì rất yên tĩnh ^^