Menu thức ăn ở quán ngon và đa dạng. Thích nhất canh bò cải chua. Nhân viên phục vụ nhanh chóng và niềm nở. Tuy nhiên bảo vệ hơi ngầu, không được thân thiện lắm.
Vị trí của quán nằm đường 1 chiều, hơi bất tiện. Không gian sạch đẹp và ấm cúng.
1. Thức ăn: ngon và đa dạng. Thích nhất canh bò cải chua.
2. Phục vụ: nhanh chóng và niềm nở. Nhân viên ngoại hình ưa nhìn.
3. Bảo vệ: hơi ngầu. Thông cảm được.
4. Vị trí: đường 1 chiều.
5. Không gian: sạch, đẹp.
Tôi ăn hàng tuần với khách hàng ở đây. Xuất hoá đơn đỏ đầy đủ và nhanh chóng.
Mình gọi: bò gác bếp, cà pháo, lẩu chua cá lăng
- bò gác bếp giống bò nướng than hơn
- cà pháo muối chưa tới còn mặn và còn vị nồng của cà ko thấy vị chua
- mắm tôm rất ngon
- nước lẩu ngon nhưng cá chiên kĩ quá không cảm nhận được vị ngọt của cá mà ăn vào toàn mùi cá chiên
- nhân viên phục vụ tốt
- không gian đẹp và sạch sẽ
Mình dẫn khách hàng qua ăn trưa, gọi món đợi gần 1 tiếng mới có. Món ăn thì vị cũng không có gì đặc sắc.
Mình muốn xuất hóa đơn VAT, nhân viên báo chị để lại thông tin và email sẽ gửi ngay. Mà đợi cả tuần không có, mỗi lần gọi hỏi thì trả mỗi người trả lời 1 kiểu, lúc thì chưa xong, lúc thì kế toán bận....
Mong mọi người trước khi ăn thì nên cân nhắc.
Chất lượng rất tệ và lèo tèo
- Ốc nấu chuối đậu: chuối sượng, ít ốc, và chủ yếu là nước. Giống như bạn ăn... lẩu đậu phụ, chuối. Giá 120k
- Chả tôm: dc 4 miếng thái mỏng (dầy cỡ 0.5cm), ko thấy tôm, chủ yếu là chả thịt. Giá 80k
- Chả cá lăng nướng: dc 6 - 8 miếng, vị nhạt. Giá 200k
- Lòng gà xào dưa chua. Điêu khủng khiếp, dưa chua còn thái nhỏ li ti
- Canh cua nấu mướp, mùng tơi: mỗi món này ổn
- Sườn xào chua ngọt: dc 5 miếng, còn lại là hành tây, cà rốt. Sườn dai, nhạt vị, muốn vừa ăn, vừa đạp vào tường
- Gọi bát cà pháo muối. Thì bưng ra bát cà trắng ngâm nước lã, kèm 1 bát mắm tôm. Không thể nuốt nổi
Kết luận: nhà hàng nên dẹp tiệm. Nấu dở như thế, mang tiếng Bắc Vị ko ngon
Dịch vụ hóa đơn rất tệ. Nhà hàng kêu để lại thông tin, sẽ xuất VAT online, gửi lại qua email. Khách hàng gọi hỏi, bạn thì kêu em gửi liền, bạn thì kêu kế toán đi vắng mấy ngày, bạn thì kêu chị quản lí ra ngoài... Rốt cục, khách cần chờ bao lâu thì không ai dám trả lời
Tuần trước mới dẫn các thành viên trong gia đình đến đây để họp mặt gia đình, các món ăn ở nhà hàng khá ngon, hợp khẩu vị đúng hương vị truyền thống và đặt trưng của miền Bắc như Bún Chả Hà Nội, Chả Nem Tôm Cua Bể, Chả Cá Bắc Vị,......sẽ ghé nhà hàng thưởng thức món Bắc cho những lần sau.
Thích nhà hàng với khung cảnh ấm cúng. Món ăn ngon và phục vụ rất nhiệt tình. Món chả nem cua bể và lẩu bắp bò tái hoa xuất sắc.
Lựa chọn của bọn mình khi có họp nhóm hay chiêu đãi người thân và bạn bè.
#TL
TRỨNG KHO VÀ Ý THỨC
Chuyện là tôi mới về nước sau mấy tháng đi nước ngoài, nhà tôi quyết định đi ăn nhà hàng để ăn mừng. Chúng tôi chọn nhà hàng Bắc Vị: 254B1 Nguyễn Đình Chiểu quận 3. Quán này chúng tôi có ăn vài lần mấy ngày quan trọng hoặc chiêu đãi khách nước ngoài.
Lần này, chúng tôi đặt món thịt kho trứng, giá 100k/dĩa 1 quả trước cắt làm đôi và 4 miếng thịt đầy mỡ. Quả trứng khá nhăn nheo, không giống trứng kho thường.
Anh tôi ăn một nửa, bảo trứng có vị kì kì. Tôi cắn thử, thấy nó có vỏ khá giòn (ko thể nào trứng kho có vỏ giòn được), vị lại giống vị tiềm chứ không phải kho. Tôi liền nhớ đến trứng tiệt trùng ăn liền của Vfoods. Cái vết nhăn nheo chính là vết của túi hút chân không tạo ngấn.
Kêu bồi bàn gọi đầu bếp ra hỏi, họ kêu đầu bếp bận nấu ăn không ra được (các đầu bếp đàng hoàng có nghĩa vụ ra giải thích cho khách hàng nếu khách hàng có thắc mắc về dị ứng, thành phần món ăn), đành hỏi nguồn gốc của quả trứng. Sau 10 phút, bồi bàn chạy ra bảo "trứng do nhà hàng nấu". Tôi không chịu "tôi chắc chắn đây là trứng đóng góp nấu chín sẵn của Vfoods, hãy nói với đầu bếp như vậy!"
10 phút sau, bồi bàn lại quay lại, bảo:
"ĐẦU BẾP CHÚNG TÔI BẢO DO NHÀ HÀNG SÁNG GIỜ HẾT TRỨNG KHO RỒI NÊN RA CỬA HÀNG TIỆN LỢI MUA VỀ!"
Đầu bếp vẫn ko chịu ra, quản lý không có, chủ nhà hàng cũng không có, mấy ông bồi bàn kiểu "em làm thuê em không biết gì cả"
Sử dụng 1 quả trứng nấu chín công nghiệp trong gói 2 quả trứng giá 7k/ gói nhét vô 1 dĩa thịt kho trứng giá 100k trong nhà hàng thượng lưu. Quả trứng đó có thành phần chất bảo quản trong đó, tức tôi trả 100k để ăn đồ nấu tại nhà hàng nhưng lại bị lừa bán đồ nấu sẵn trong nhà máy với chất bảo quản??
Không một lời xin lỗi, ăn nói như huề cả làng, tính tiền vẫn bình thường, quản lý không có.
Từ giờ, tôi sẽ quảng cáo với mọi người rằng muốn ăn trứng đóng hộp hãy đến ăn NHÀ HÀNG BẮC VỊ!