Chiều nay trời mưa thèm món gì nóng nóng, chạy ngang thấy quán bánh canh cua Bà Tư cũng bắt mắt nên ghé ăn thử, cảm nhận đầu tiên là cách mời khách, hỏi thăm ăn tô đầy đủ hay có dặn gì thêm rất dễ thương của chị chủ quán, nói là quán nhưng mặt bằng rất nhỏ, để được 3-4 bàn xếp nhỏ nhỏ thôi, một mình chị chủ vừa làm vừa phục vụ luôn. Tô đầy đủ có giò heo, chả cá, trứng cút, thịt heo xắt lát, một ít cua, bánh nổi với giá 25k là hợp lý, tuy không phải ngon nhưng với mặt bằng và giá bình dân là chấp nhận được, sẽ quay lại ủng hộ chị.
Quán ở vị trí dễ tìm nhưng hơi ít bàn. Chị chủ quán nhiệt tình, thân thiện. Mình ăn tô đầy đủ, tô lớn nhiều đồ ăn, mình ăn khá no, đồ ăn cũng khá ngon, với giá này thì cũng hợp lí. Mình nghĩ đây là quán nên ăn.