Hết trà sữa Hàn Quốc, Đài Loan h đến trà sữa Úc ???????? Không gian biểu tượng chính là mấy con Koala, có một con Koala bông lớn để ôm????. Không gian nhỏ, k thoải mái mấy.
Tụi mình gọi 1 sữa tươi trân châu đường đen và Trà mật ong Manuka hạt chia. Sữa tươi giống mấy loại sữa ngoại trong siêu thị, chắc sữa Úc , uống béo béo khá ngon. Trân châu bị mềm , vị thì được k quá ngọt. Cái trà mật ong uống thanh, ok hơn. Dù chất lượng nguyên liệu tốt nhưng giá vậy là đắt so với không gian. Được giảm 40% rồi mình vẫn thấy khá đắt.
Mình muốn thử món Sữa Úc Trân Châu đường đen vì tên gọi nghe hấp dẫn, hơn nữa không gian quán thì dễ thương, được trang trí khá bắt mắt.
Trà sữa nghe nói được nhập khẩu từ Úc nên đúng là có vị đặc biệt hơn so với các quán mình uống, vị sữa rất thơm, béo béo. Bạn mình gọi thêm món: Trà Sữa đào và trà sữa dâu, thức uống nhìn rất đẹp mắt và uống rất ok. Sắp tới sẽ ủng hộ quán dài dài. Ah mình thấy quán đang có chương trình giảm giá 50% trên Now nên nếu không đến quán được mình và bạn bè thường order qua Now. Giá thì mình nghĩ như vậy là ổn không quá cao vì thức uống theo mình và cả bạn bè đều đánh giá cao về chất lượng và hình thức.
Một chiều mưa, tình cờ tìm thấy quán để trú mưa. Được bạn pha chế trông rất cool ngầu giới thiệu món Lục trà xoài milk foam. Trà rất thơm, lớp kem béo, mình rất thích lớp kem, nói chung là kem tuyệt lắm. Được giới thiệu thêm là trà ở đây dùng trà organic của úc, dạo này sp organic được quan tâm ghê, mình nghĩ vậy rất tốt, giảm hóa chất, bớt lo. Còn mấy món nước nữa tên cũng hay lạ, để thử xong sẽ viết review thêm :))
Ngày nào cũng dẫn em đến mua sữa úc trân châu đường đen, em nhỏ thích sữa ở đây cực kì. Like mạnh cho mấy bé koala dễ thương. Còn mình thích món trà mật ong, thanh mát ngọt dịu, sáng da đẹp dáng ~~~