-quán này ở bên the mổn, tập trung toàn người hàn ở nên cũng khá đông khách Hàn ngồi ở quán. Mình có gọi 3 cốc trà đào , kèm thêm vài loạt bánh như tiramisu, bánh kem trắng minh không nhớ tên. Nhưng mình thấy bánh khá ngon. Đúng là chất lượng đi đôi với giá tiền mà????
Mình thì không phải người chuộng bánh nhưng có một anh bạn mê trà bánh như điếu đổ, có quán bánh nào được dân tình lần rần là mình cũng đưa ổng đi mà trải nghiệm không được tốt cho lắm.
Đầu tiên là ồn. Mình đã tránh cơ sở trong nội thành mà chọn khu phố Hàn mà vẫn dính, trẻ con chạy lòng vòng, khóc, người lớn nói chuyện oang oang ????????????????
Kế đến là bánh, ai khen tiramisu ở đây chứ mình chịu, bánh khô, không tươi kiểu như để từ hôm qua sang. Được cái bánh còn lại ăn lại tươi, cốt bánh ẩm mềm nhưng vẫn không cứu nổi tâm tình của mình với quán.
Được con bạn dẫn đi chanh sả mà phê quá đi :">
Artisee thì quá nổi rồi ấy. Bánh ngon, đồ uống ngon, ngoài việc giá hơi mắc xíu thì mình thấy ko có gì để chê luôn :'(
Bên the manor thì hơi xa trung tâm nhưng theo mình biết đây là 1 trong những cơ sở rộng nhất -> view cũng đẹp luôn :))
Bạn nào thích uống ly cafe nhấm nháp miếng bánh thì nên đi thử nhé. Ở đây có phục vụ cả đồ ăn mặn nữa ạ.
Quán không gian đẹp, yên tĩnh. Điều tôi thích nhất ở đây là đồ ăn, gọi bánh ra đều được hâm nóng ngon lành, cà phê pha cũng khá tốt. Tuy nhiên, giá cả hơi cao so với mặt bằng chung các quán bánh khác, có lẽ là do ở đây bán cho người Hàn là chủ yếu.
Quán hơi xa trung tâm, mình đi tối không có bảo vệ, không có biển chỉ dẫn để xe, thế là cứ vứt lăn lóc chỗ gốc cây thôi.
Ngoài 2 điểm đấy ra, mình không chê quán được điểm gì ở bánh.
Bánh siêu ngon, đắt xắt ra miếng. Ăn xong thấy bỏ tiền ra ăn được miếng bánh này cũng rất thoả đáng.
Mango mousse xắn từng lớp bánh thấy mướt mườn mượt, ăn tan ngay trong miệng. Mà ăn lớp nào mình thấy rõ được vị của từng lớp bánh ấy, 4 lớp khác nhau nhưng ăn không thấy lợn cợn mà ngược lại còn hài hoà. Nếu để dùng từ chính xác nhất, mình dùng từ " tươi" huhuhhu. Cứ mọng mọng, mê mẩn luôn.
Chiffon mình không ấn tượng lắm gì cốt bánh mềm ẩm, xốp. Chắc vì thích bánh mousse kia rồi nên đến thử em này dù ngon nghẻn nhưng không đủ đậm sâu để gây thương nhớ ))
Bánh dao động 85-120k/ cái.
Chắc chắn sẽ quay lại rồi, nhưng phải hôm nào rủng rỉnh tí cơooo
Lần đầu đến ăn thử vì nghe review khá tốt. Ấn tượng đầu tiên vừa đi vào thu ngân đã nhìn chằm chằm mà chả chào hỏi gì, chỉ hỏi được một câu dùng gì. Order đồ xong bạn thu ngân vẫn không tươi cười gì và cũng chả cảm ơn khách. Đồ ra khá nhanh khoảng 5p là có. Bạn bê đồ ra cũng chỉ mang khay nước ra đặt xuống bàn chả nói thêm gì. Hơi thất vọng vì thái độ nhân viên.
Bánh ngon và vị rất rõ nét. Đồ uống thì dưới mức bình thường. Giá cả thấy đáng tiền cho bánh nhưng nước thì không.
Trời nóng đi vào xếp hàng tử tế hẳn hoi nhưng bạn nhân viên thanh toán k coi khách Việt ra gì luôn. Mình đến trước xếp hàng chán chê bạn đi ra không thèm hỏi 1 câu 1 lời vẫy tay cho 1 bà người Hàn sau lưng mình lên thanh toán, đến khi thấy mình tròn mắt hỏi “bạn không thấy mình tới trước à” thì mới hỏi “chị lấy gì nhờ?” Cứ nghĩ là ok hỏi mình là đến lượt mình rồi nhưng không, hỏi cho có thôi xong vẫn thanh toán cho bà Hàn kia trc mà nào có phải là 1 món 2 món còn đứng tư vấn chán chê, trong khi mình có người chờ ở ngoài trời thì nắng vào mua đứng mốc mồm ra. Mình có thái độ và nói là mình tới trc và chờ lâu nhưng bạn ý chỉ kêu “chị chờ tí” mãi sau xong cho bà Hàn r mới quay ra hỏi chị lấy gì mình có bảo “mình lấy 1 bánh earlgrey lớn” và như thể là đ hiểu tiếng Việt mình nói ???? ý là chị ra tủ chỉ đi r em lấy ???? lại phải nhắc lại là “mình lấy 1 bánh trà bá tước lớn cả 1 chiếc ấy” - “à vâng bánh earlgrey chị lấy miếng hay lấy cả cái” ???? mãi cũng thanh toán xong hỏi có viết chữ k mình bảo có ghi nội dung ra xong lại đứng chờ ???? đang lôi ra cbi viết thì lại đi pha nước nôi hay cái j j j đấy cho khách nào nào đấy chứ cũng k viết nốt đi cho mình lấy bánh còn về. Mình bực quá bảo thôi k cần viết lách j đâu lấy bánh mình về chờ lâu quá rồi thì cũng chán mới để bánh vào hộp cho mình về. Bánh thì cũng ngon đấy, giá thì cũng có rẻ đâu mà sao cái thái độ phục vụ nó yếu kém khủng khiếp vậy. Mình bỏ tiền mua chứ mình có đi xin đâu!!!
Mình đến quán lúc 9.45 pm, nhân viên cũng không note rằng sẽ chỉ còn 15p nữa là quán đóng, mà vẫn cố bán cho mình. Đến 10g thì nv bđầu đi đuổi khách, lúc đấy ngoài trời đang mưa, mình v bạn mình còn gần nguyên cốc nước. Thế là khách phải đứng túm tụm ngoài hiên, k mái che, tay cầm cốc nước, đứng dưới mưa. Thật lòng m biết nhân viên cũng phải về, nhưng mà trời đang mưa thế, cũng nên để khách ngôi thêm 1 chút, và nên hỏi han thêm, chưa kể đồ uống cung k hề rẻ, mà phục vụ như vậy, mình sẽ k bjo quay lai