Quán cafe 24h đối diện bệnh viện Từ Dũ nè nha, khung h 23 đến 6h sáng còn chương trình một 1 tặng 1 nữa. 11h trưa sẽ bắt đầu phục vụ luôn cơm trưa văn phòng 45k 1 suất, thêm li cafe hay chanh đá xay thì 70k. Ly cafe 28k bé xíu xìu xiu, ly nhỏ mà cf lúc nào cũng chỉ ngang đc tầm nửa li hoi. Bù lại cafe thơm, uống tỉnh cả người :)))) Quán có nhiều khu vực nè nha, mà tới tối thì sẽ auto đóng bớt khu ghế nệm. Nước ép 65k 1 chai, fresh lắm
Trong khi người ta đang cố gắng giảm rác thải nhựa mà sao quán ko học theo. Uống tại chỗ mà cho ly nhựa làm gì ? Vừa ko đẹp mà còn ko chuyên nghiệp, nếu thay được ống hút thì tốt hơn nữa. Nền chủ đạo màu xanh mà ko quý môi trường.
Bảo vệ giữ xe trẻ thái độ vô cùng tệ. Món ăn và nước bình thường, không phải là đặc biệt gì trong tp này mà chưa vào cửa đã gặp giữ xe xấc láo như vậy. Không bao giờ quay lại.
Lúc mình dựng xe cởi mũ cởi nón xong thì ngó qua bạn giữ xe, ý muốn hỏi có thẻ xe hay không? Thì thấy bạn ấy đứng chân chùn chân duỗi, điếu thuốc bập sẵn khoé miệng, chân mày nhăn lại, tay chỉ vô “dắt vô ô ô!!!!”, mình ngó theo tay thì thấy 2 khách đang chuẩn bị dắt xe ra và mình sẽ dắt vào chỗ ấy. Ủa chứ có bảo vệ giữ xe làm gì? 2 người bv chứ không phải 1 nữa, dắt cái xe mình vô không được sao? Lúc mình dựng xe xong xuôi hết thì khách kia mới chuẩn bị dắt xe đi chứ đâu phải có chỗ trống mà không để vào đâu? Nói chuyện với khách như giang hồ sắp nhào vô đánh nhau vậy, chưa từng đi quán nào mà gặp bv như vậy luôn, quán đông khách rồi không cần nữa hay sao? (Bạn bảo vệ trẻ hơn nha)
Quán bán menu thức uống khá ok, tầm 40-60k
Nhưng nên xem lại nhân viên và không gian quán. Rất ồn. Nếu nói ồn do khách chuyện trò 5, thì ồn do nhân viên la hét nói chuyện đùa giỡn đến 9,10 phần. Ồn đến đáng sợ. Không biết quán có quản lý hay gì không nhưng thật sự nếu không xem lại nhân viên thì sẽ mất khách. Khu này có mấy quán cf cũng mở nhạc to nên ồn nhưng nv ko la hét nên ít ra còn chấp nhận được hơn là cái tiếng phá lên trò chuyện làm giật cả mình của các bạn.
À ngay cả khi order cho khách, các bạn vẫn có thể đùa giỡn với nhau được chứ không hề tập trung.
Hình mình chụp toàn là nhân viên quán đang ngồi ăn uống đùa giỡn và la hét thôi đấy, hầu như khách không ồn bằng 1 góc các bạn nv
Quán cf mở ra để khách đến thư giãn chứ đến như tra tấn thì thật khổ lỗ tai.
Hôm nay lạc trôi ngoài đường tìm quán cafe để làm bài, vô tình đi nhanh Aptea Coffee thấy không gian sáng sủa nên tấp vào.
Mình thấy review không tốt về bảo vệ, lúc ghé có anh kia đứng chỉ mình đến chỗ trống để xe vào, không có gì phiền lòng.
Về nước: mình uống OLong milk tea có milk foam, vị trà có hơi khác những chỗ mình thường uống. Milk foam béo ngon. 45k cho một cuộc tình.
Về không gian: quán rộng rãi, đèn sáng. Nhưng điểm trừ lớn nhất là nhạc của quán rất to. Mình hỏi điều chỉnh âm lượng nhỏ hơn được không thì nhân viên bảo đã ở mức thấp nhất. Nhạc to lấn luôn cả tiếng nói chuyện, và làm bài cũng không tập trung được.
Nếu đi cafe cùng bạn bè tám chuyện thì mình nghĩ quán rất phù hợp. Sẽ quay lại.
Nhà em kế bên quán, và nước uống cũng ngon nên em hay tới. Nên là nếu mọi người có muốn đến quán thì em khuyên là nên đi vào tầm sáng tới xế thôi chứ từ chiều tới tối, các anh chị chơi boardgames tới và chơi rất là ồn ạ. Và nên ngồi ở cái khu sau của quán vì ở đó át bớt tiếng nhạc to. Wifi thì rất nhiều (3-4 cái gì đó) nhưng chập chờn lắm.
Thành thật góp ý với quán là mình đã có 2 khu rồi thì hay chia một khu cho boardgames là khu ở ngoài và khu ở trong là cho những người cần không gian yên tĩnh hơn một chút hoặc là đơn giản là uống một ly cà phê một cách yên bình. Em cảm ơn
Nhân viên coi thường khách, nói chuyện mà không nhìn mặt, cọc lóc, lạnh lùng, nươc uống thì cũng ok nhưng quán nên coi lại thái độ của nhân viên nhé, mình đến quán lần đầu và rất khó chịu về bạn nhân viên Nam làm ca trưa tầm 11h mấy ấy, và lần đầu cũng như lần cuối... mình sẽ ko gé quán nữa, làm dịch vụ thì nên chú trọng vấn đề tôn trọng khách nhé