Bún chả của quán nay đã 50k 1 phần. Lâu rồi mới ghé nên anh em gọi grab qua ăn trưa. Mình đi 4 người, ngồi trong nhà cũng không nực quá. Đi hơi trễ nên khách không quá đông.
Quán sạch sẽ, chỗ ăn và gửi xe nằm sâu bên trong quán. Phục vụ nhanh nhẹn, nhiệt tình. Thịt nướng & chả làm ngon, nhiều, chất lượng. 1 phần ăn no luôn mà sạch sẽ nữa. Quán hình như chỉ có thêm mấy lọai nước thôi, tính gọi bánh tôm nhưng hết mà nghe quán bảo chỉ còn chả giò nhưng nhóm mình không ăn.
Xin khăn khô thì không bị tính tiền khăn ướt nếu xài. Có nước rửa tay khô nữa khá tiện nghi và an toàn mùa dịch.
Ánh Hồng - Bún Chả Hàng Mành Hà Nội - Lý Chính Thắng
Quán này mình được nhỏ bạn giới thiệu, nghe nói là quán đúng chuẩn bún chả Hà Nội. Quán khá nhỏ, lối đi vào là ngay chỗ để xe. Không gian hơi bí nên lúc đông khách cảm giác cũng chật chội. Điểm trừ to đùng là phục vụ rất chậm + hờ hững, quán cũng không để ý ai đến trước đến sau nên khó tránh trường hợp người đến sau nhận được đồ ăn trước. Về chất lượng món ăn, mình thấy 1 phần 50k cũng khá mắc. Bù lại thịt được ướp cũng vừa miệng, và do chờ đợi khá lâu nên lúc ăn mình thấy ngon miệng hơn hẳn.
Ánh Hồng - Bún Chả Hàng Mành Hà Nội - Lý Chính Thắng
Mình và bạn đến đây ăn bún chả do bạn khen. Bún chả ngon, chả nhiều đầy đặn, nước mắm pha hợp vị. Rau nhìn sạch sẽ. Một phần ăn no cực . Mình gọi chanh dây uống thêm, khá ổn. Quán đông, và khá rộng.
Ánh Hồng - Bún Chả Hàng Mành Hà Nội - Lý Chính Thắng
Nghe nói bún chả ở đây chuẩn Hà Nội nhất ở Sài Gòn rồi đó. Tuy giá có phần hơi chát một tý, 44k một phần nhưng được cái tô thịt viên, thịt nướng ú nụ, hoành tráng vậy cũng đáng đồng tiền lắm. Thịt được ướp vừa ăn lắm, nướng vừa chín tới còn nóng hổi, ăn với nước mắm, đu đủ chua mà phê gì đâu. Đu đủ được cho khá nhiều, giòn dai chứ hông bị mềm, rau thì tươi xanh mơn mởn luôn nè.
À quán siêu đông, mà phục vụ cũng khá nhanh nhẹn, chờ tý là có đồ ăn liền, quán cũng không rộng lắm, nhưng được cái thoáng mát :))
- Được một chị Hà Nội chỉ chỗ này, chỉ kêu đây là chỗ chỉ ăn thấy chuẩ nhất.
- Vị trí: Mặt tiền đường Lý Chính Thắng
- Không gian: Cảm thấy hơi nhỏ, đông khách thấy hơi ngột ngạt. Mọi người chạy vô trong để xe, với chỗ ăn ở trong, còn phía trước là người ta nướng thịt
- Món ăn: Bún tươi (nghe chỉ nói là người ta tự làm luôn á), thịt (mềm thơm) với nem cua bể ngon dã man kết hợp với nước mắm chua chua nữa bá chấy
- Phục vụ: nhanh nhẹn và thân thiện
- Giá cả: hơi cao thật, nhưng thấy trưa cũng nhiều người ghé ăn vì chất lượng xứng đáng….đối với mình ăn hằng ngày thì chắc không (không đủ tiền T_T) nhưng lâu lâu ghé ăn thì chắc chắn sẽ chọn quán này.
Ánh Hồng - Bún Chả Hàng Mành Hà Nội - Lý Chính Thắng
Ăn quán này từ khi còn ở Trần Quốc Thảo, chủ quan quán rất dễ thương, chả nướng tại chỗ thơm ngon vừa ăn,nước mắm lúc ngon ,lúc chua quá, bánh tôm giòn rụm ngon,nem 0 ngon hay bị vỡ nên nhân nhiều dầu, chỗ ngồi rộng rãi nhưng mà nóng, nói chung là 0k, ăn hoài
2 vợ chồng mình ghé quán vào buổi tối mưa. Quán nằm trên đường lý chính thắng. Quán này chỉ bán từ t2 đến t7 thôi. Kêu 2 phần bún chả đặc biệt, rau bún nước mắm đầy đủ ngon nek. Chả ram thì giòn rụm, nóng tan trong miệng. Thích lắm. Sẽ ghé quán ủng hộ mỗi khi thèm bún chả hà nội nek.
Bún chả Hà Nội ÁNH HỒNG - 140B Lý Chính Thắng, p7, q3 - TpHCM
Bán bún chả khuyến mãi thêm MIẾNG INOX RỬA BÁT TRONG CHẢ GIÒ.
Kêu nhân viên ra complaint, bạn ấy dửng dưng: “2 bún chả + 2 nước mơ + 1 chả giò 130k”, ko 1 lời xin lỗi.
Bạn bè thân hữu gần xa có đi ăn thì làm ơn né né quán này ra giùm. Một cửa hàng lớn có bề dày lâu năm mà thái độ kinh doanh kiểu này thì ko sớm thì muộn cũng phá sản dẹp tiệm thôi.
Quá tệ từ cách phục vụ và dịch vụ, chặt chém khách hàng. Mình và đồng nghiệp vào ăn sau đó khách quá đong chỉ phục vụ cho được 1 phần 4 cái nem cua và 2 ly nước mơ, 2 dĩa bún tính hết 140k, do tính rổ rau 24k trong khi đó chỉ ăn vài cọng salad và còn cả rổ, còn hơn 1 phần combo 2 bún chả và 1 phần chả giò chỉ 125k??? Cty mình gần quán và cũng thường ghé quán, nay nhận được dịch vụ như vậy thì không bao giờ ghé lại.