Tới đây chỉ vì khoai tây lốc xoáy thui, hầu như tuần nào mình cũng ghé hết. Khoai làm từ nguyên củ khoai thật, không phải bột khoai nên ăn rất an tâm. Chiên vừa tới, giòn rụm được phủ bột phô mai ngon lắm luôn. Giá chỉ 10K 1 cây, quá hợp lí
Chè khúc bạch cũng ngon nữa 20K 1 chén được khoảng 10 cục khúc bạch, giá cũng khá rẻ so với các quán khác. Tuy nhiên mình khuyên không nên ăn các món chiên khác nha vì không ngon mà mắc nữa
Mới đi thử về! Chạy gần 10cay số chỉ đơn giản mún ăn khoai tây chiên lốc xoáy!
Cơ mà ko uổng công, ngon(y)
Có điều cái chỗ trog nhà nhìn sao mà giong dành cho con nít quá! Mấy đứ nhoi qua trời...chui ra đường ngồi ăn cho nó phẻ
Mình gần như là khách ruột ở đây. Mỗi lần đến chỉ vì khoai tây lốc xoáy, giòn, ngọt, mặn.....nói chung là ngon lắm. Chè khúc bạch thì khỏi chê, cực kỳ hấp dẫn. Anh chị chủ quán cũng dễ thương và vui vẻ.
Tuy quán hơi nhỏ, nhưng nhiều khi cũng đông khách lắm. Quán cũng dễ tìm, chỉ quẹo vào 1 con hẻm là thấy thôi ^^
Các món đồ chiên khác mình cũng từng thử qua, cũng rất ngon, nhưng thích có khoai tây lốc xoáy thôi :3
Nhà sát đó nên hôm nay cũng ghé qua ăn thử. Quán cũng không quá rộng nhưng không ngớt khách lúc nào. Khá là sạch sẽ, mình quan sát thấy trà đá mà còn dùng muỗng đễ mút là mình kết rồi. Đồ ăn khá vừa miệng và rẻ
Mình bị nghiện kem sôcôla ở đây. Ly kem có giá 7k ăn khoảng 2 ly là lạnh lắm rồi. Có bán mang về với nhiều loại giá 5k 6k cũng có tuỳ bạn gọi. Có mủ trôm, trà chanh, bánh flan...nhưng kg hợp khẩu vị với mình nên mình thấy không ngon. Phục vụ thì do ít người làm nên khi đông khách họ mệt không cười nhiều nhưng đừng lo họ dễ thương lắm. Đối diện có nhà bán khoai tây lốc xoáy 10k, cá viên, phô mai que, nhiều đồ chiên khác...khá ngon cùng giá là 7k/xiên.
Nhìn sẽ không thấy nhiều chỗ ngồi nhưng nếu hết chỗ bạn lại hỏi xem mình ngồi ở đâu sẽ có người lấy ghế chỉ cho bạn.
Biết quán này nhờ người quen giới thiệu. Đi một lần xong ghiền luôn tới giờ. Quán nằm trong hẻm 18 vườn chuối, ngay gần chợ nên rất dễ tìm. Có 2 quán đối diện nhau, một bên bán kem, chè, tàu hủ thái, flan, sữa chua nếp cẩm các loại. Còn bên kia bán xiên que, khoai tây lốc xoáy, cũng có bán cả khúc bạch và trà chanh nữa. Tới ngồi bên nào cũng đc, nhưng nên kêu món của cả 2 quán cho đủ bộ.
Mình cực kỳ ghiền khoay tây lốc xoáy ở đây, chỉ 10k/xâu mà rất ngon. Kem tươi thì chỉ 5k mà cây kem cao ơi là cao. Tàu hủ dâu tây và socola ở đây cũng cực ngon, ăn mềm và thơm, y như panna cotta vậy mà chỉ có 12k. Trà chanh bên quán xiên que cũng rất ngon.
Gần đó thỉnh thoảng có quán bán bánh trứng cút nữa, ăn cũng ngon, nhưng mình đi 3 lần mà chỉ gặp 1 lần, ko biết sao họ ko bán thường xuyên nữa.
Nói chung đi ăn vặt buổi tối thì chỉ cần đến đây là no, khỏi mất công đi nhiều nơi. Giá cả bình dân, món ăn đa dạng, chắc chắn mình sẽ ghé dài dài.