Trời ơi, bánh tráng mỡ hành. Món đang hót hiện nay. Mà nhìn ảnh quảng cáo với thực tế làm mình tức ói máu. Bánh khô, hành bầm như zậy đảm bảo là đồ cũ và mình ko dám ăn. Ng ta là làm mới tại chỗ để ăn còn shop là đóng bọc sẵn như đồ công nghiệp. Còn trộn thêm 1-2 miếng bánh cam cam nào vào nữa. Shop làm ăn nên có lương tâm xíu. Tốn tiền ko ăn đc còn mang cục tức nữa.
Tự dưng thèm bánh tráng bơ mà mấy chỗ hay đặt đóng cửa nên liều mình đặt quán này. Thấy ít món nên đặt mỗi thứ 1 bịch. Y như dự đoán bánh tráng thì vừa cứng vừa khô, bịch bơ có chút xíu, tận 15k/ bịch. Đã mắc mà còn kém chất lượng nữa. Trời ơi bánh tráng giòn rụm bẻ ra cứng ngắc sao ăn, làm bỏ luôn cả 3 bịch. Bánh tráng bơ là phải dẻo mới ngon. Còn đằng này bẻ vụn nát ra luôn. Cũng may bánh tráng cuốn họ mới làm nên ăn tạm đc. Nói chung buôn bán zậy mình ko dám mua lần 2. Shop cần thì liên hệ lại mình để mình trả lại bịch bánh tráng chứ mình ăn ko nổi. Đã mất tiền mua ăn còn mang cục tức nữa.
Mình đính kèm ảnh mất công nói mình nói xạo.