1 phần này 55k mình cũng không biết là nhiều hay là ít nữa :v nhưng ăn cũng được, không no 55k mà ko no thì chắc ít thật
tiệm bỏ hộp xốp, nhiều rau, đầy đủ đũa muỗng. ăn thì ko thấy vị thiu hay là đồ để lâu ngày, được 3 quả trứng non nhỏ nhỏ. nêm vừa miệng không bị mặn, đậu phộng bùi, bánh đa giòn mà ít bánh đa quá
Nếu đọc trước bình luận đã không order . Như lừa đảo vậy
Không thể tin được phần đồ ăn giá quá chát mà lại ít đến như vậy . Giá gấp đôi bình thường nhưng sô lượng chỉ có 1 nửa . Các bạn sau né quán này ra nhé
Lòng gà ăn 35k thêm cắt mỗi thứ chút chút như cho trẻ con ăn . Ko dc đến 1 cái mề .
Cơm gà 40k dc 1 dúm thịt gà xé chút xíu
Thất đức . Chúc quán nhanh giàu :)
Order về nhà tô mì sườn tôm 50k!
Không biết do hôm đó mình bệnh nên nhạt miệng hay sao mà ăn chả thấy vị gì, mà 50k thấy mắc, được 2 con tôm “hơi” ươn, 2 miếng sườn, hết hic hic!
Mình đặt 1 phần cơm gà xé mang về với giá 50k. Thật sự phần cơm đó chưa xứng đáng 20k nữa.
Bất ngờ, hoài nghi, thất vọng...mình đã trải qua rất nhiều cung bật cảm xúc khi ăn hộp cơm này.
Hoài nghi vì không biết quán có giao nhầm cho mình không chứ mình thấy cái này giống cơm su su cà rốt trộn xương gà hơn. Thịt gà chắc được 1-2 miếng mỏng tanh đến mức bỏ vào miệng nhai còn chưa kịp cảm nhận đc vị gà đã dính hết vào răng rồi.
Canh: Người ta nói nhạt như nước ốc, canh của quán có khi còn là sư tổ của nước ốc.
Cơm: Khi ăn làm mình cứ ngỡ như đang ở những thập niên 70-80s. Những hạt cơm KHÔ CẰN VÀ SỎI ĐÁ. Không những thế quán còn độn thêm lông mi phía cuối hộp cơm. Vừa mang hương vị lịch sử, vừa có sự sáng tạo riêng của mình.
Ăn là ghiền, không biết ai ghiền không chứ mình thì bó tay.
Mì: không ngon, vị bình thường và rau cũng không tươi và còn không sạch nữa. So với giá cả thì quá tệ luôn.
Thời gian chờ rất lâu, và giao hàng bị thiếu.
Thật sự không hài lòng và sẽ không bao giờ quay lại.
Mình order một Mỳ Quảng gà ta 55k khuyến mãi 30% thì giao cho mình một tô như trong hình, không có bánh tráng. Quán chạy chương trình thì cũng có tâm một chút, làm ăn như vậy thì không ai dám quay lại đâu.