Quán mang tên mới, từ cái xác cũ là Urban station. Đổi tên thôi chứ nội thất bên trong không khác gì, ghế salon vẫn sờn cũ như xưa.
Quán vắng, 8h tối thứ bảy mà loe hoe có ba bốn bàn. Cô lao công thiệt là nhiệt tình dọn dẹp, lau cửa, lau nhà, lau bàn, lau toalet, làm rầm rầm mặt hầm hầm như đuổi khách. Cũng may là chưa lấy chai xịt phòng ra xịt vô mặt khách.
Ấn tượng đầu tiên nhé, quán có không gian đẹp và khá yên tĩnh. Mình chưa lên lầu nên không biết ntn. Còn về phần nước uống, Chà Đào cam xả có hạt chia lạ lạ, vị xả hơi nhạt nhưng rất dễ uống nha. Dành cho bạn nào thích chua chua, mình không biết phải cam không chứ nghe mùi chanh nhiều hơn :)) Mình quên mất gọi trà sữa gì rồi. Nhưng mà đặc biệt là rất ngon. Trân châu size mini giống Đen Đá và Tiên Hưởng, nhưng vị trà sữa béo chứ không ngấy )) có mùi trà thơm lắm các bạn ạ. Nhìn chung thì ly trà sữa na ná bên Đen Đá ý, mình uống cả hai rồi thì thấy 49/50. 39.000vnd về đồ uống và giá thì 8/10.
Do hôm đó đói, nên mình gọi thử mì gói ))) coi ngon hơn ở nhà mình nấu không tại tới 20 mấy ngàn lận mình quên giá chính xác rồi :( Có xúc xích và kim chi và một vắt mì như hình. Nhưng bạn nào không thích ăn cay, thì không nên thử nhé :)) sặc chết. Mà do hôm đó mình đói nên ăn thấy ngon đấy chứ!
Đặt ly sữa chuối không đá upsize 59k, xong được giao ly sữa chuối có đá size bé 39k :)
Ủa chứ không bán upsize thì đăng lên làm gì vậy :) Hay do mình nhập code, ủa mà không muốn giảm giá thì thôi chứ đăng lên giảm giá chi rồi làm vậy.
Hồi trước nhớ trên đơn hàng có số CSKH để gọi phản ánh mà nay không thấy đâu, nhắn zalo hỏi cũng không thấy trả lời. Quá thất vọng :)
Không bao giờ trở lại :)
Hôm trước minh có order 1 ly trà sữa macchiato chân trâu trắng uống thì phải công nhận đồ uống rất ngon. Nên hôm nay mình order 2 ly trà sữa machiato trân châu trắng (1 ly ít đá) thì khi giao đến mình lại nhận được 2 ly trà sữa không có lớp machiato ở trên nên vị của đồ uống bị ảnh hưởng, không ngon như hôm đầu :(( . Mình có nhắn tin cho quán hỏi lí do thì không được phản hồi. Mong những lần sau quán để ý hơn đến đồ uống order ạ!
Tuy không rộng nhưng như vậy là ổn, ưa nhìn. Riêng mình thì cách trang trí ở đây mang đến cho mình cảm giác thư thái, có nhạc nhưng âm lượng vừa đủ. Nước thì mình gọi Peach Macchiato có hơi ngọt 1 xíu nhưng ko sao chấp nhận được, giá cũng ổn 39k nha.
Mình đến buổi sáng nên khá yên tĩnh. Đây là lần đầu mình tới ấn tượng vậy khá tốt nên có thể mình sẽ quay lại :))