Đi 2 người gọi gỏi bông thiên lý, cơm thố ngũ cốc và canh chua bông so đũa. Gỏi vừa ăn, cơm hơi khô (hình như không có chiên xào bằng dầu ăn), các hạt ngũ cốc như sen, đậu cove, bạch quả thì mềm,
dễ ăn. Canh chua ngon.
Giá cả ngang với các nhà hàng chay khác, 50-70k/món cơm, mặn, canh, lẩu 190k-230k/cái
Mình sẽ quay lại để thử các món khác.
Tiệm sạch sẽ!
Món ăn nấu thanh nhẹ, ghé ăn nhiều lần rồi vẫn ăn xong quên chụp hình.
Các món nước đều thanh, nhẹ, nước rau củ, không nghe mùi gia vị
Rất hài lòng khi tiệm phục vụ chén mắm chấm riêng cho từng thực khách.
Sẽ tiếp tục ủng hộ!
Tôi ghé ăn hôm qua, giá cao so với đồ chay, tính bằng giá đồ mặn, thức ăn cũng bình thường chẳng biết nên so với đồ mặn hay đồ chay vì nó không chay không mặn ví dụ cơm chiên Dương Châu, lẩu, kho tộ, .v.v. So với món mặn thì không bằng còn so với món chay thì không giống. Ảnh chụp vật trang trí trên bàn, chỉ có thứ đó thu hút tôi.