Quán nằm khuất trong một hẻm bé tí trên một con đường khá rộng. Gần Hồ con rùa nên mình tiện ghé.
Quán rất đẹp, phải nói là rất rất đẹp. Decor dễ thương, không gian yên tĩnh ấm cúng, có đàn Piano nữa mà im ắng quá nên mình không dám chơi )))
Mình và bạn order một phần trà xanh đá xay, một phần Bá Tước Yogurt Trái Cây. Trà xanh thơm nhưng hơi nhiều đá. Yogurt tự làm rất ngon, tuy trang trí không được kỹ lắm nhưng bù lại trái cây tươi ngon, yogurt không quá ngọt, rất vừa miệng.
Nhân viên không nice lắm
Nhìn chung ở đây gì mình cũng thích, có điều giá hơi chát. Sẽ hút khách hơn nếu menu từ 30-45k.
Hôm trước có ghé đây ăn thử bằng voucher, đi lúc trưa và quán khá vắng, không gian ổn, nhân viên phục vụ lịch sự và nhiệt tình.
Món ăn trông hấp dẫn nhưng ko ngon lắm (bò xào rau củ, gà chiên nước mắm).
Nước ép nho ngon, nước ép cam bình thường.
Giá cả thì mình thấy khá cao (có thể là do ngay quận trung tâm).
Nếu không sử dụng voucher thì mình nghĩ sẽ ko quay lại...
Đây là một quán có không gian rất là đẹp. Hôm mình cũng 2 bạn đi vô quán chỉ có 2 người thôi nên khá là yên tĩnh. Thik nhất là ở quán có một cây piano, hnao vắng khách, khách có thể ngồi ở piano để chụp hình. Nhân viên khá là thân thiện. Mình thấy ở đó mọi người đi tới đi lui chụp hình rất nhiều nhưng ko bị ai phàn nàn gì cả. Nước ở đây đc pha chế khá lạ đi cùng những cái tên nghe cũng hay hay. Nước ngon nhưng mà có bánh pudding là mình ko thik lắm. Hình như bánh đc làm từ đậu nành hay sao mà ăn thấy có mùi đậu nành, có cảm giác ko ngon, nhạt, ko béo như những pudding bt. Nói chung là ok, có dịp sẽ ghé lại :)
Tìm quán vừa có đồ ăn vừa có cà phê mà không gian yên tĩnh thoải mái nên tới Alice xem thử.
Không gian ở quán khá lung linh còn có đàn piano, micro, loa (không biết có cho khách dùng không ???? ) phong cách lãng mạng xưa.
Phục vụ hơi chậm (có lẽ do quán chỉ có một nhân viên phục vụ) nhưng có thể thông cảm được.
Giá cả hơi đắt, nước uống từ 40k (cà phê) trở lên. Còn thức ăn giá cũng trên 45k nhưng ngon, mì ý bò bằm đậm mùi bơ phô mai hấp dẫn, còn cơm bò bít tết có bò hơi dai nhưng cũng ok.
Có những điều lưu ý trong quán thì hơi nị căng thôi và có lẽ đó là lý do không dám ghé quán nữa quá ???? :
_Nếu đến ko gọi thức uống thức ăn, phụ thu 35k/người. (Cái này bình thường có thể chấp nhận)
_Nếu đến lúc có nhạc live 75k/người ( ))) nói thật có biết chừng nào có đâu mà né?? Nhạc trong quán chỉ tìan nhạc Việt sến xưa nên không thích nghe cho lắm nói chi là hát live)
_Có giá đồ ăn thức uống khác cho buổi tối (xác định sau 20h30)
_Nếu ngồi lâu quá 2 tiếng không gọi gì thêm thì tính thêm phí 10% trên tổng bill ( ???? chủ yếu lên để ngồi tám, nỡ lòng nào cho thêm luật này T.T )
Bữa trước chạy vòng vòng lọt hẻm thì gặp quán này, có ghé vô thử nhưg ko có đem theo máy hình nên quyết định quay lại để có dịp review. Quán nhìn chung là đẹp, mình rất thích mấy phong cách như này. Nhưng mà quán có thay đổi so với lần đầu mình đến đây, thay đổi nhưng lại ko bằng như cũ, hồi trc menu đẹp hơn, trà đào ngon hơn đc đựng trong lọ, h thì đựng trong ly, giá mắc nhưng menu ko đc đa dạng, đc cái không gian đẹp, thoải mái, wifi ổn, ai thích chụp hình có thể tới đây check in. Chụ hình cưới và quay MV đều phải trả tiền :)
Tuy tiêu đề ở đây là "Không gian khỏi phải chê". Có thể nói
* Ưu điểm của quán:
- Trang trí đẹp mắt, tinh tế.
- Không gian lãng mạng thích hợp cho các cặp tình nhân.
- Có cây đàn guitar với piano cho những ai thích hát, thích đàn ca.
- Các loại trà ở đây dùng ngon.
- Giữ xe miễn phí nếu uống trong quán, chị phục vụ sẽ đưa giấy giữ xe miễn phí cho mình
* Nhược điểm:
- Quán nằm trong hẻm, giữ xe khó khăn.
- Nhân viên ít thân thiện, thấy nhân viên trong bếp không ak, ít phục vụ khách hàng lắm, để khách hàng làm gì thì làm :3
- Bánh flan, rau câu hay Tiramisu thì vô cùng nhạt, ít ngọt.
-Giá thì dao động từ 40k trở lên. -Không gian thì hơi tối, không thích hợp cho ai chụp hình.
Buổi chiều bốn đứa ôm lap kéo nhau ra quán làm bài. Điều mình ấn tượng nhất không phải là cách decor quán hay nước uống mà chính là âm nhạc ở đây, mộc mạc, nhẹ nhàng, khá hợp guu nhạc với mình. Ngoài ra nhân viên ở đây cũng rất thân thiện dễ thương nhaa!