Quán bánh mới mở ở tầng 1 nhà tớ tầm 2 tháng :3 lúc khai trương mua 2 tặng 1 nên tớ ăn gần hết tủ bánh rồi. Thực sự bánh không có gì đặc sắc, không quá ngon nhưng cũng không chán. Có bánh chuối rất ngon, su kem 15k vỏ giòn, nhiều kem và ngậy :> tầm 10h tối sẽ mua 1 tặng 1 vì quán muốn bán hết bánh trong ngày đi.
Nhân viên rất thân thiện :>
Thỉnh thoảng mới lên khu này chơi, căn bản xa nhà mình quá đi. Hôm nay lên thì thấy có quán này mới chưa ngồi lần nào nên xà vào luôn
Không gian ở bên trong nhỏ thôi, được tầm 5 bàn. Nhưng được cái sáng sủa sạch sẽ. Có 2 dạng là bánh mỳ và bánh ngọt, thì bánh mỳ có nhiều loại đa dạng, trông yêu phết. Mình lấy 4 cái là bánh mỳ nhân đậu đỏ, nhân su kem và bánh mỳ phomai. Bánh mỳ phomai là vừa miệng nhất, phomai vừa đậm không quá ngọt quá mặn. Nhân su kem thì mát, ngậy bạn mình mê đồ ngọt nên kết nổ đĩa bánh này ạ.