Không ngon, mình người bắc, từng ăn bún riêu hà nội rồi nên biết nước sẽ hơi chua nhẹ, nhưng ở đây quá chua, chua đến mức khó ăn luôn á. Nói chung tệ, không nên ăn
Mình là ng HN nên tìm đc quán mừng dã man. Dù giá khá cao nhưng thời gian đầu ăn khá ngon, chuẩn vị. Còn h sau 1 tg ăn lại bún riêu ko thấy cua đâu và nước dùng quá quá chua, chua gắt luôn.
Để tìm một quán bún riêu đúng vị Hà Nội ở Sài Gòn mà các anh các chị muốn giá phải rẻ như bún riêu ở hn 35-40k một bát thì ra HN mà ăn. Quán bán chuẩn vị như thế còn chê đắt. 60k một bát so với những hàng quán khác tại SG là quá bình thường, không phải đắt. Thử ra phở Hà ăn bát miến tim 70k đi chắc ăn xong ko dám đi ị à ??
Ngon như thế còn muốn như nào nữa. Tìm mãi mới được quán bún riêu chuẩn vị tới tận nơi ăn. Vào oẻ về mà đọc conmen của các anh chị thấy ngứa cả mắt ????????
Vị trí cũng khá dễ tìm
Không gian: quán nhỏ, có 5 bàn dành cho 4 người ngồi, phong cách quán giản dị. Rất là cozy nhen
Món ăn: mình kêu phần Bún Ả Đào có chả, trứng vịt lộn, riêu cua, đậu hủ,... vị có hơi lạ theo kiểu Bắc. Cô cho nhiều bột ngọt quá nên mình ăn vô có hơi nhức đầu một tí. Mà giá cả có lẽ hơi mắc 1 tí với giá thành 60k/1 tô
Dịch vụ: mấy cô chú rất dễ thương và tận tình
Sau vài thàng quay lại ăn bún riêu ở đây. mình từ HN vào SG nên kiếm được quán chuẩn vị HN rất khó... trước đây ăn rất ngon, chuẩn vị và kiểu của HN.... nay ở cty gọi ăn trưa cho mọi người, và không thể ăn nổi.. quá nhiều bột ngọt, riêu thì có 1 xíu xiu mà thấy toàn đậu hũ.. Thất vọng
Khong bao giờ quay lại
Tô dưới hình có giá 40k gồm 4 cục đậu hũ một xíu vụn thịt xay và 1 que chả .
Nước dùng rất chua mặc dù k bỏ chanh hay tắc- không phù hợp với bạn nào k thích chua.
1 tô bún bò mà có 3 miếng đậu hũ, 7 miếng bò tái mỏng và lõm bõm mấy miếng riêu chứ còn không được nguyên miếng lớn là 40k. Quán bán bún riêu nhưng vô quán thì thấy bún ốc bún bò bún chả???
Thêm cả chủ quán còn khó chịu hậm hực, nói nhỏ quá mình không nghe được, đến khi mình hỏi lại thì khó chịu ra mặt.
KHÔNG. BAO. GIỜ. QUAY. LẠI!!!
Đọc review thì thấy khá là nhiều bạn chê nhưng cũng qua ăn thử vì thèm bún riêu chuẩn vị HN mà không tìm đâu ra được. Ăn thử lần đầu xong thành khách quen tuần nào cũng phải qua ăn ít nhất 1 lần. Mình chả quen biết gì với cô chú chủ quán cả chỉ là thấy thực sự ngon và dành cho bạn nào BIẾT VÀ HIỂU về bún riêu đúng vị ở HN thì hẵng nên qua ăn. Đọc review của các bạn thấy toàn chê chua? Các bạn đã được đi HN và ăn bún riêu ngoài Hn bao giờ chưa? Vì Bún riêu ở Hn nấu có dấm bỗng nên vị chua rất khác bún riêu kiểu SG, ngoài ra HN sẽ ăn có cả giò, bò, trứng vịt lộn nữa. Các bạn có biết đọc tên cửa hàng k? Các bạn ăn không quen miệng không có nghĩa là quán nấu dở hiểu chứ? Mỗi món ăn ở một vùng miền sẽ hơi khác nhau, các bạn chưa được ăn thử và chưa biết như nào quy chụp là quán dở thì thôi mình cũng xin lạy các bạn