Vị trí: ngay ngã tư Điện Biên Phủ với Nguyễn Thông, quán bự khá dễ thấy, đi ngang qua là đập vào mắt liền
Giá cả - chất lượng: giá hơi chát xíu nha, nên dư dả thì đi ăn, mà một món cũng khá ít chớ không nhiều, nêm nếm vừa phải chớ không phải ngon lắm. Tụi mình nhậu lai rai, ăn là phụ uống là chính nên tiền uống chiếm kha khá rồi. Được cái đa dạng món nên cũng đỡ
Phục vụ: bình thường, đi lúc không đông lắm nên không chờ đợi lâu
Không gian: rộng rãi thoải mái mát mẻ phù hợp đi nhóm
Team bên công ty mình có liên hoan mừng các thành viên mới và chọn 5ku chi nhánh Nguyễn Thông làm nơi ăn uống.
Vị trí: ngay ngã tư Điện Biên Phủ với Nguyễn Thông, quán bự khá dễ thấy, đi ngang qua là đập vào mắt liền.
Giá cả ở đây cũng phải chăn và rẻ hơn các quán khác cùng khu vực.
Về chất lượng sản phẩm thì khá là ngon có các món cá, hến, lẩu rất là ngon. Quán hơi đông nên không gian hơi ồn ào và nhân viên cũng không phục vụ tận tình được.
Vị trí: ngay ngã tư Điện Biên Phủ với Nguyễn Thông, quán bự khá dễ thấy, đi ngang qua là đập vào mắt liền
Giá cả - chất lượng: giá hơi chát xíu nha, nên dư dả thì đi ăn, mà một món cũng khá ít chớ không nhiều, nêm nếm vừa phải chớ không phải ngon lắm. Tụi mình nhậu lai rai, ăn là phụ uống là chính nên tiền uống chiếm kha khá rồi.Cảm giác đầu tiên của mình khi bước vào quán là khách rất đông nên hơi bị ồn ào.
Chất lượng thức ăn thì mình thấy tạm được thôi, ko ngon nhưng cũng ko quá dở. Giá cả ở mức chấp nhận được, có điều dĩa đọt choại j đó 60k mà có mấy cọng rau thì mình thấy hơi mắc.
Món ăn ở đây rất ngon và đa dạng. Không gian thoáng rộng. Họp mặt ăn nhậu cùng nhóm bạn bè đông rất lý tưởng. Giá cũng tầm trung.
Không gian cũng thoáng đãng, rộng rãi. Hôm mình đi là cuối tuấn, t7. Khách thì không quá đông mà thấy nhân viên phục vụ có vẻ hơi chậm chạp.
Thức ăn ngon cũng tùy món nhưng nhìn chung thì cũng được
Bên trong quán còn bàn nhưng nhân viên vì lý do gì đó không muốn sắp xếp vào bảo không còn bàn, nhân viên gửi xe thì đuổi ra như không muốn nhận khách, 1 cậu kia còn bảo “hết bàn rồi, anh tự lủi vào thì tự chiu, anh có kiêu thì 30p sau mới có cho anh ăn”.
Đi ăn như đi xin ăn.
Nếu bạn chịu nhục được thì hãy đi ăn quán này !!!
Ăn uống bthg pv hơi lâu . Về để quên cái cục nhỏ hsau lại hỏi thì kêu ko ai lấy kêu test cam thì nói cam bị hư . Cứ đk hỏi kỹ nv ko ai lấy . Chịu thua cách pv đúng hư trùng hợp ghê