Điểm mình ấn tượng đầu tiên là phần...giấy gói. Trên giấy gói mỗi chiếc bánh mì đều có phần "bí kíp" tiếng Quảng thiệt dễ thương. Mình hiếu kì phải ngồi đọc giấy gói xong mới ăn. May là bánh mì vẫn còn giòn, không mất đi hương vị.
Ổ bánh thì khá là "thon thả" nhưng thon mới ngon nha. Giá cả hợp lí 15k - 20k cho bánh giòn, thịt, chả, rau, sốt kết hợp mang lại cảm giác vừa lạ miệng vừa vừa ăn. Ai không ăn cay được thì note trước nhé chứ order bình thường là auto cho ớt đó.
Nếu bạn nào muốn măm bánh mì ngon ngon, rẻ rẻ, ăn cho vui vui (chẳng phải để no) và không "có thù" với các loại rau thì mình rất recommend các bạn order bánh mì 4T Bread này nha.
Còn trực tiếp đến đây cũng như dùng nước uống thì mình chưa thử nhé.
Đi ngang qua mấy lần, nghe nói bánh mì Hội An ngon lắm nên ghé mua thử. Tính ra nó hông được đầy đủ như bản gốc: Ổ bánh mì nhỏ (kiểu bánh mì que á), nhân cũng hơi mỏng (ít). Tuy nhiên nước sốt ngon, ổn.
Có điều ăn lót dạ được chứ không ăn no nổi đâu. Nhân viên có vẻ trẻ và còn chậm. Nếu mấy bạn có trải nghiệm cho riêng mình thì cứ ghé thử, quán cũng dễ tìm
Bánh mì 15k mà ổn chỉ có bé tí. Theo mình giá cả quá cao so với 1 ổ bánh nhỏ xíu đến vậy mà hương vị cũng bình thường.
Cà phê sữa siêu dở, vị khét lấn át vị cà phê.
Mình không thích cái cách bán hàng mà chưa đưa bánh thì mấy bạn kia đã đòi thu tiền!
Mình hay uống ở đây nhưng vào buổi chiều tối, bé nhân viên nam rất dễ thương và ân cần. Hôm nay mua cafe sữa mang đi cho ng nhà chờ khám bv gần đó 3 cf sữa và 1 chanh gừng. Lúc cho ly vào bọc mình có yêu cầu cho 3 ly cf riêng để mang đi (ko đựng bọc đôi), nhưng thái độ nữ nhân viên ko được hoà nhã. Thể hiện rõ thái độ ko hài lòng khi mình nói. Mong quản lý xem lại nhân viên nữ vì mình rất thích quán, chiều tối ghé ngồi rất thích, giá thành ok và nhân viên buổi chiều cư xử rất tốt.
Bánh mì rất ngon, phải ăn 2 cái mới đủ. Ở đây có thêm món trà chanh sả uống buổi sáng cũng tốt. Giá hơi cao so với bánh mì bình thường, nhưng xứng với chất lượng