Âm 18 hot 1 thời luôn khi mình còn học cấp 2,3 lận tầm 7,8 năm về trước á. Sau nhiều quán trà sữa mở ra rồi nên cũng chìm hơn trước. Với cả thấy Âm 18 giờ chủ yếu bán đồ ăn thôi chứ trà sữa giá thấy hơi cao so với mặt bằng chung. Trước nhiều chi nhánh lắm giờ dẹp bớt rồi chỉ còn chi nhánh Võ Văn Tầnn và Nguyễn Trọng Tuyểnn. Mình đi làm gần chi nhánh VVT nên hay đặt ăn trưa. Mình order khoai tây cuộn trứng (36k). Món này chắc dành cho mấy bạn thích ăn béo béo giống mình vì có sốt mayonnaise trên lớp trứng, khoai tây bên trong nữa. Tuy nhiên sẽ hơi ngấy, có thể gọi thêm tương ớt để ăn kèm sẽ đỡ ngấy hơn. Ngoài ra còn có cơm cuộn trứng cũng khá ngon, nên thử.
Lâu thật lâu mới có dịp ghé lại -18 của thời học sinh sinh viên. tiệm vẫn nằm trên đường võ- văn- tần-, thay đổi khá nhiều về không gian bên ngooài và cả bên trong, sáng sủa hơn hẳn, và nhìn hiện đại hơn hẳn, bớt được sự màu mè và teen teen như lúc trước. menu ko thay đổi nhiều, và sau n năm vẫn còn đó nghịch lý là giá nước cao hơn giá đồ ăn và cao kì lạ haizz. m đi với bạn order nui xào bò, khoai cuộn trứng, cơm chiên hải sản, mì xào yakisoba, các món lên cũng hơi chậm, được cái các món đều nóng hổi. mình ăn cơm chiên, ăn ké chút khoai cuộn trứng, hương vị vẫn giữ như ngày xưa, vừa miệng, ổn, mì yakisoba nhìn cũng khá hấp dẫn ha. giờ có giao hàng trên các app luôn òi nên thèm có thể đặt giao hàng cũng tiện nè
Vẫn là món cơm cuộn trứng huyền thoại của -18 chưa bao giờ làm mình thất vọng, bao bì khá kĩ lưỡng, chất lượng cơm vẫn ổn. Trà sữa có hương vị khá riêng biệt không giống với các hãng sau này.
Mình ăn ở đây từ hồi cấp 2 cho đến bây giờ đã được 12 năm rồi. Đồ ăn vô cùng ngon, đặt biệt là cơm cuộn trứng, khoai cuộn trứng ???????? best seller luôn đó. Còn có mì yakisoba và nui xào bò cực thơm. Hiện tại thì có thêm những món ăn mới. Mình chưa thử hết vì vẫn thích những món củ. Trà sữa thì đa dạng và cũng ngon nữa. Nói chung là 10/10
Từ hồi còn đi học đến giờ mình cũng thường đến quán này nhưng nay mình cực kỳ không hài lòng với thái độ phục vụ của nhân viên ở đây! Mình order một ly nước ép với giá 35k. Khi nhân viên lên đưa nước thì lại bảo là nãy em ấy nhấn nhầm giá mang về nên muốn mình bù lại cho e ấy 10k nữa! Thật lòng mà nói bù 10k không vấn đề lớn gì nhưng cái thái độ e ấy nói chuyện với mình kiểu việc em ấy bấm sai giá là lỗi phía mình. Mình khá không vui nên đã kiểm tra menu thì giá giao đi là 25k và tại quán là 35k. Vậy rốt cuộc đây là cái kiểu đòi tiền tip mới của mấy bạn nhân viên ở đây à?
Ki có dịp ghé quán vào lần đi du lịch Sài Gòn khá lâu nhưng vẫn rất ấn tượng về quán.
Nhân viên và hệ thống phục vụ rất chỉnh chu, lịch sự. Menu cũng rất đa dạng từ ăn đến uống.
Ki thử qua vài loại trà sữa ở quán thì thấy cũng nằm ở mức ổn thôi chứ chưa đặc sắc lắm.
Đồ ăn thì rất ngon đặc biệt là món cơm cuộn trứng, lần nào Ki vào đây cũng gọi món này.
Ghé ngồi ở quán là dạng ghế bệt dài, thích hợp làm điểm dừng chân nghỉ ngơi, tụ tập hay cả học tập.
After 10:30am Combo: Broken rice with a drink of your choice.
????76.000VND.
The food was good, a little pricey.
The place was very crowded.
Service was a little slow, waited for about 30min for my food.
Mình uống -18 cũng hơn chục năm rồi mà lần này thấy tệ vô cùng
8h con mình đòi ăn khoai tây chiên mình nghĩ order ở đây gần nhà mình cách -18 hơn 1km vậy mà nhận hàng ko như mong đợi
Order khoai tây chiên mà nhận ỉu xìu nhũng ra như hấp ý là kế bên đó nha nếu ở xa chắc nó chảy nước luôn á