Lần trc ngồi quán này khá ok nên quay lại lần nữa. Nay m gọi 1 sinh tố bơ và 1 nước ép dưa hấu. Lúc mang sinh tố bơ ra thì m uống thử thấy hơi nhiều đá vì lạnh ngắt, sau khi vị lạnh qua đi thì là vị đắng :| m bảo nhân viên là sinh tố bị đắng. Sau khi nhân viên cầm vào thì lại cầm ra và bảo m là bơ thì phải đắng như thế c ạ ???? lần đầu tiên trong cuộc đời uống 1 cốc sinh tố bơ như uống tetacyclin, lại còn được trả lời coi đó là điều đương nhiên. Thôi say goodbye và k bao h quay lại
Quán cf view ngay hồ tây cực đẹp, phù hợp đến vào mùa hè lên tầng thượng ngồi mát ngắm hồ cực perfect luôn nhaaaaa ????????????
Điểm cộng chính là view
Điểm trừ là lượng khách trên tầng đông, lại ồn ào nên phục vụ k dc tốt lắm, lm đồ cũng hơi lâu nữa ^^
Những ai yêu thich sư yên tĩnh thì hãy ngồi ơ tầng 1 như bọn minh :))
Đồ uống ở đây k dc đánh giá cao, như chanh tuyết thì hơi đá, k dc như ý muốn nhưng thôi cũng bỏ qua vì chắc ở đây cái chính vẫn là view, đô uống thi chưa thưc sư ấn tượng vào loại nào hết ...
Giá cả tầm từ 50-55k ????
Zun kun’s Coffee Số 169 Phố Vệ Hồ, Quận Tây Hồ , Hà Nội. Quán hơi xa chỗ mình tí nên đi lại hơi khó khăn. Nằm bên cạnh hồ nên mùa hè ở đây thì thật tuyệt vừa mát mẻ lại dễ chịu còn mùa đông thì hơi khoai ????. Quán khá là rộng rãi. Có hai tầng tầng trệt và tầng thượng ???????????? tầm tầng 6 hay sao í nhưng có thang máy nên khá là tiện lợi ạ. Đồ uống khá là ok. Giá cả hợp lí. Chủ quán và nhân viên rất nhiệt tình với khách hàng.
Cái hồi mới phát hiện Zun Kun là mê lắm. Lên phải lên liên tục ý. Ngồi trên cao này gió hồ cứ lồng lộng, mát tê tái cả người. Mà mỗi cái ở xa quá nên ngại đi. Lâu dần thành quên mất ????
Mình thấy đồ uống và bánh ở đây k quá đặc sắc, cũng ngon, cũng được. Red velvet lần nào gọi cũng rất mềm mại. Trà đào thì miếng đào đều k bị nhũn. Giá thì cũng hơi nhỉnh 1 chút, chủ yếu mua chỗ ngồi hay sao ý ????.
Nói chung lên đây ngồi là thích lắm nha. Nhạc lại còn bật kiểu êm dịu, toàn bài hay, ru nhẹ tâm hồn sảng khoái lắm
Mình lên đây từ đợt lâu lắm luôn rồi. Hồi đó lên 1 lần rồi ưng quá lên suốt luôn mà giờ mới nhớ ra để review ạ.
???? Vị trí: Quán ở Vệ Hồ. Đi đường Thanh Niên đến thì gần hơn là đi từ Thuỵ Khuê vào.
???? Đồ uống: Mình thấy đồ uống ở đây cũng bình thường. Cái ngon cái dở. Nhớ mang máng là hôm đó gọi lassi xoài nhưng nó giống smoothies hơn. Còn trà táo kia thì uống bình thường. Có gọi thêm bánh red velvet nữa. Ăn cũng được, k đặc sắc mấy.
???? Giá cả: Giá ở mức ổn. Tầm 40k 1 người.
???? Không gian: quán ăn điểm và lấy lòng nhất khoản không gian. Ngoài tầng 1 ra thì quán có thể ngồi ở tầng trên cùng. Bàn ghế hướng ra hồ bố trí hợp lý. Gió mát lộng. View hồ đẹp. Ngồi cả buổi ở đây cũng k chán ý.
???? Nhân viên: Nhân viên k nhiệt tình lắm. Có bác chủ nam tính tình hơi khó chịu. Gọi đồ thì nhiệt tình mà thấy dùng voucher thì thái độ hẳn. Ô, nếu k muốn người ta dùng thì phát voucher làm gì vậy?
Zun Kun's Cofee ~~
Trc thì hay lượn qua đây ngồi dù có hơi xa nhưng vì có voucher :)) h thì ít lượn hơn nên cung k mấy khi laii đây ngồi cả ^^
Ngồi trên tầng thượng thi hầu như là luôn full vì trời hè này ai cũng muốn ngồi mát hưởng gio trời tự nhiên :)) nhưng mà trên này đong đúc ồn ao vs mùi thuốc lá nặc nên minh k thích, ngồi tầng 1 thích hơn, yên tĩnh hơn ^^
Đồ uống thì k đánh giá cao, chỉ ở mức bình thg thui ????
Trước vì có cái voucher nên dù xa nhưng cũng ván chịu khó đến :)) còn h thì k có đâu nhưng hai đứa lại hay thích đi lượn nên nhiêu lúc lượn vòng hồ tây rồi lại vào đây ngồi nghỉ :))
Vẫn thích ngồi ở tầng 1 cho yên tĩnh hơn dù tầng trên mát vì ngồi ngoài trời mà :)) nhưng tối lắm !! Với lại toàn thanh niên lên đấy ngồi cf hút thuốc nói chuyện to hơn loa nên ngồi lên đó chỉ có sặc sụa mùi thuốc thôi !!
Đồ uống ở đây bình thg lắm, chi dc cái view hồ tây thôi ???? nhưng thui k sao giá cả ok với chủ quán cũng vui vẻ ????????
Đường Ven Hồ có bạt ngàn các quán café nhưng chủ yếu là không được đầu tư mấy. Và Zun Kun mở ra như một ngôi sao sáng giữa cả rừng café ấy.
Đồ uống đa dạng, bắt kịp xu hướng. Có thêm bánh ngọt ăn kèm như tiramisu, red velvet,… Nói chung theo cảm quan của tớ thì đồ uống so với giá cả thì không được tương xứng. Chất lượng đồ uống không được ok cho lắm. Từ các loại trà cho đến café cho đến nước ép. Thật sự thì không thấy đồ nào ổn. Bù lại bánh thì ok hơn một tí.
Về không gian, tầng 1 thì điều hòa mắt rượi, tầng 5 thì ban công ngoài trời lộng gió. Ai thích không gian thoáng đãng thì lên tầng 5. Nhưng mùa này thì đi buổi tối sẽ dễ chịu hơn nha!
Lần đầu tiên mình đến đây là chắc chắn sẽ có lần tiếp theo :)). View siêu đẹp, thoáng. Mình uống trà và sinh tố đều ngon. Chủ quán nhiệt tình, thân thiện ❤❤❤