Đi nhóm hơn chục người buớc vô quán, vì chắc không đặt bàn trước hay sao ah nên nhìn nhân viên mặt mày ai cũng nhăn nhó khó chịu vô cùng, trong khi những bàn khác đứng 2, 3 người nv còn nhóm bàn mình đông như vậy mà không có một ai phục vụ? Nhiều khi muốn xin thêm đôi đũa cái muỗng kêu mỏi miệng chẳng ai quan tâm. Dĩa ếch đuợc 2 con còn da y nguyên, nhờ nv nữ bưng vô cắt ra dùm đem cái dĩa vô bếp 15p sau mới chịu đem ra. Đồ ăn thì ít, một dĩa món gì cũng ít, gắp 2 lần là hết, chưa kể phụ thu 10% thuế nữa?
Không bao giờ quay lại quán này !
Quán zoo zoo phạm văn đồng thật sự rất tệ. Nhân viên thì cấu cắt không chút nhiệt tình. Đồ ăn thì quá đắt. Giá một đĩa bạch tuột 89k chỉ có mấy sợi. Lẩu hải sản thì nấu như lẩu xíu quách. Nói chung là quán quán quá tệ. Sẽ không có lần thứ 2 bước vô quán