Zone7 - Fastfood & Phòng Mini Cinema - Nguyễn Công Trứ
Zone7 thì quá quen thuộc với tụi học sinh, sinh viên rồi. phần cơm tầm 35k mà nhiều quá xá, đùi gà, cơm gà chiên to bự luôn, đợt này đang có chương trình tặng salad, tặng pizza
mình hay ăn bên chi nhánh đào tấn, nhưng hôm nay dời đô qua bên ng công trứ ăn cho nó lạ lạ không gian
không gian nhỏ và ấm cúng, bên này đa phần khách tới rồi mới làm đồ ăn nên lúc mô cũng đợi tầm 15'-20' mới có đồ ăn á
Zone7 - Fastfood & Phòng Mini Cinema - Nguyễn Công Trứ
Tối qua có ghé đây ăn tối :v Thật sự mình hơi bất ngờ vì đem bên ĐT qua mà tốc độ khá nhanh luôn ấy, cỡ 10-15p chi đó thôi :)))) Mình ăn cơm đùi gà nướng, bạn nam ăn mì ý sốt kem bò băm. Đùi gà ướp thấm, da ngon, thịt mềm. Mì ý hơi khô và ít sốt kem, ăn tạm. Nếu mà thêm chai tương ớt cho dễ ăn thì đỡ nhạt hơn :))
Chỗ này thấy đông người tới xem phim hơn là ngồi dưới ăn. Nv thân thiện. Sẽ quay lại.
Mình đã từng đến cả cơ sở*** Hải Châu và*** Sơn Trà xem phim và cảm thấy điều ưng ý nhất vẫn là sự riêng tư trong phòng, hoàn toàn không có camera nhé các bạn. Trước đây sử dụng các xem phim online, khách tự chọn trực tiếp nhưng bữa nay chuyển sang kho phim có sẵn rồi, nhưng kho phim vẫn nhiều phim hay và hot nên vẫn tốt. Vẫn có phục vụ ăn uống nhưng phải đợi ở cơ sở kia ship mang qua hơi lâu xíu. Thích hợp đi cùng nhóm bạn, người yêu. Sắp tới có cơ sở 3 ở*** Hòa cường nam nữa.
Zone7 - Fastfood & Phòng Mini Cinema - Nguyễn Công Trứ
Hôm nay rãnh rỗi không muốn ăn cơm nhà nên qua zone 7.
Mình gọi 2 phần cơm tempura và cơm đùi nướng.
Không gian quán khá nhỏ, chắc để phần lớn cho phòng chiếu phim. Ngồi chờ hơi lâu tẹo.
Lúc mang ra mình hơi bị bất ngờ luôn, miếng gà tempura siêu bự luôn. Lớp vỏ ngoài giòn rụm cùng với thịt gà bên trong thấm vị cực. Vị gà ướp khá vừa miệng, một chút ngọt, mặn mặn.
Cơm đùi nướng thì quả thật siêu ngon luôn, đùi gà to. Thịt gà mềm, vị cũng thấm vừa phải. Thực sự rất ngon aa. Ăn dĩa to căng luôn.
Giá cả ok lắm.
Nhân viên lịch sự. Wifi yếu lắm không vào được.
Zone7 - Fastfood & Phòng Mini Cinema - Nguyễn Công Trứ
Đang đi dạo dạo bên phía quận 3 tìm quán cơm ăn thì biết được Zone7 qua kênh Foody nên ghé vào thử. Quán trong hẻm nên hơi yên tĩnh và vắng. Hình như ở đây có phòng phim mini nữa thì phải, thấy khách tới xem film thì đông lắm. Vô gọi 1 phần cơm Tempura với 1 pizza 5, nhân viên bảo chờ một lát vì phải chờ ship từ bên Đào Tấn qua, mình thấy hơi ngờ ngợ nhưng vẫn đợi (đói bụng, ahuhu). May mà quán biết mình đói bụng quá hay rân mà thấy có cơm cũng nhanh lắm. Cơm có 1 cái đùi to thơm lựng, pizza thì nhân nhiều, đế bánh mềm mà ngon. Sẽ quay lại chắc chắn với 1 người mô đó nữa chứ ko phải đi 1 mình lẻ loi như này. Ahihihih.
Zone7 - Fastfood & Phòng Mini Cinema - Nguyễn Công Trứ
Mấy hôm hay qua đào tấn ăn uống xem phim vs ny hôm nay qua thử cs2 thì mới biết là phải đợi ship đồ ăn từ đt qua, hơi lâu một chút nhưng đồ ăn vẫn rất là ok, phòng phim bên này thì được tự do chọn phim 100% thì phải. Nhân Viên cả hai cs đều rất dễ xương
1 hệ thống rạp phim mini nhỏ gọn cho couple & family oke nhất đà nẵng mà mình từng ghé .!!!!!!
Nói chuẩn lại : thoãi mái, vào cái chọn film gì cũng dc. Có điều hòa mát rượi ngồi lì chả muốn ra. ^^ " 20 độ cho e nhớ ...."
Muốn hò hét thế nào cũng dc. .
Đói thì đồ ăn sẵn mặt . Khát thì vớ tay là có uống
Ngay cả xả hơi hay cười nói cũng k dị ai . Thế giới này là của bố ^^ hahaha
Giá cả phải chăng .
Mấy bạn nhân viên đẹp trai . Niềm nở . Nhiệt tình
Nhất là kí bạn da ngăm ngăm dáng cao cao ^^ ????????
Hứa sẽ quay lại thường xuyên vào thời gian tới. Nghiện mất rùi @@ ^^
Zone7 - Fastfood & Phòng Mini Cinema - Nguyễn Công Trứ
Chưa ăn. Quán đợi đồ ăn bên đào tấn đem qua. Vào quán từ 3h kém 15 đến 4h34 vẵn chưa có đồ ăn. Ghét chờ. Không biết ăn ngon hay không mà thấy chờ mòn cổ. Không quay lại quán. Phục vụ quá tệ