Phần trà sữa thập cẩm 28k nhiều loại topping như trân châu, củ năng, thạch khoai môn, pudding trứng, pudding dưa lứoi, thạch phô mai, thạch dừa, ly này chỉ có 1 size thôi, uống hơi ngọt, nên để tan đá sẽ dễ uống hơn. Trà sữa không quá béo, vị trà cũng ok, có điều hơi ngọt, topping cũng đa dạng, có thể add thêm topping nếu thích, thạch phô mai thêm 5k cũng nhiều, giòn giòn. Quán cũng bán các món ăn vặt khác gía cũng không mắc, hay có chương trình khuyến mãi nữa nên cũng ổn
Trà sữa thập cẩm 28k của quán uống khá ngon, nhưng hơi ngọt, không bị quá béo. Full topping nên có nhiều loại topping để thử, thạch phô mai ăn chất lượng nhất, còn các loại thạch khác cũng cho khá nhiều, tuy nhiên quán không ép seal mà dùng nắp đậy nên giao đến bị đổ ra ngoài 1 ít
Đã uống đây hơn chục lần, thích nhất phomai tươi, nó như khúc bạch, vị béo của phomai tan trong miệng quá đã, ở đây còn có củ môn và dừa, cũng ngon ko kém, lần nào đến cũng phải gọi combo đó. Chất lượng thì khỏi bàn, Vì mình còn đang cho con bú nên những thứ đưa vào miệng đều tìm hiểu kĩ, với giá thành và chất lượng như vậy thì mình vote cho giá tốt, nghiện đến nỗi mỗi lần uống đều uống 2 ly, nói chung nghe ko bằng tự trải nghiệm
Uống ở đây nhiều lần lắm rồi, nghiện luôn, thích nhất phomai tươi ở đây, nó như khúc bạch, bỏ vào miệng ngấm từ từ vị béo thơm phomai, ở đây còn có củ dừa và củ môn, ăn nghiền luôn, mỗi lần tới đây đều phải gọi combo đó, mỗi lần uống là nghiện phải uống tới 2 ly. Mà chất lượng thì đảm bảo, vì còn cho con bú nên những thứ đưa vào miệng đều tìm hiểu kĩ, nếu so sánh thì với chất lượng Vậy mà giá thành như thế thì mình vote là giá tốt.
Trà sữa chị Tuyền. Ngày nào đi làm ze cũng tranh thủ bay ze mua không hết trà sữa. Nay có app rồi đi làm thèm là có liền. Hehe thạch nhà làm mà chị làm nhiều hương liên tục lun nghen. Nên không bao giờ tui hết nghiện. Hông phải mình tui nghiện mà cả gia đình tui nghiện thạch trà sữa chị lun.
#sữatuoichantrauduongden #trasuafullthachmatcha.
Ngày nào đi làm về cũng ghé mua 2 ly 2 vợ chồng uống, đúng chất trà sữa nhà làm, thạch phô mai - khoai môn - dừa tươi... hơi bị ngon. Các bác cứ thử 1 lần đi xem lời mình nói có đúng ko, chỗ này lúc đầu mình cũng đc bạn giới thiệu, ghé mua uống thử mag ghiền tới giờ
Thiệt ko phải nói, mình biết quán chị này đã lâu (do nhà gần đó), quán tuy nhỏ nhưng có võ, trà sữa và thạch đều làm, mình ăn đâu cho rồi cũng phải quay về quán chỉ, trà sữa béo ko quá ngọt gắt cổ, chị làm rất có tâm, vì con nhỏ của chỉ uống nữa, đặc biệt mình rất thích thạch củ năng, thạch phô mai cà phê, rất ngon, ăn sớm thì còn, ăn chậm là hết, vì củ năng chị làm ngày nào là bán ngày đó, thạch phô mai béo ngậy, ăn hơi bị ghiền.
Có cái chị làm lâu, mò mò, nhìu lúc tụi bạn mình rủ nhau đi ún, tụi nó còn nói: "hay là qua trà sữa bà mò ún đi bây, mò nhưng ngon, bị thèm ????" pó tay, mình có sao viết zậy, hi vọng chị chủ đừng giận nhé ahihi. (hên mò mà ngon, người ta mới quay lại, chớ mò mà dở là nghỉ phẻ lun ha)
Lúc nào đi ngang đều phải ghé mua ít nhất 2 ly, cho đứa em và mình :))) nó cũng bị thèm theo haha.
Quán mở lâu nay mới biết đăng kí giao hàng trên này, tiện ghê. Mn cứ thử, mình cũng chẳng nhận pr gì cho quán, ngon thì khen, giới thiệu bạn bè.