Thiên đường đồ ăn vặt thật sự, ở Đà Nẵng thì Zé Food không phải là một thương hiệu hay tên gọi gì lạ cả, hầu như bạn trẻ nào cũng biết và từng ăn qua. Lâu thật lâu rồi mình mới oder lại bên này.
- Mùi vị/ Chất lượng : vẫn khá ổn, cơm cuộn vừa tay ko rời rạc.
- Giá cả: vẫn là ổn định và phù hợp với túi tền sinh viên
- Nếu đặt qua Now bạn sẽ nhận đc thêm ưu đãi từ Now nữa nhé. Còn ăn tại quán thì có nhiều cơ sỡ để lựa chọn,
Một trong những quán bán đồ ăn vặt lâu nhất nhì ở đà nẵng. Giờ nhắc tới zé chắc rằng các bạn trẻ không ai không biết tới zé chuyên bán đồ hàn quốc cả nhỉ.
Menu : menu quán khá là đa dạng và nhiều lựa chọn có khá nhiều món mới lạ và hay ho lắm luôn nha. Chị chủ rất siêng và thay đổi các món ở trong menu liên tục nha.
Giá cả: cá nhân mình thấy giá cả cũng bình thường khôgn quá đắt tẹo nào.
Không gian: không gian đẹp dễ thương deco lạ mắt.
Tiệm đồ ăn nằm trong hẻm, khi xưa mình ăn ok lắm mà không hiểu sao giờ ăn lại không ngon nữa , mình order phần mỳ cay 35k , nước không ngon ạ, kimpap bình thường, nhùn chung thì không giống như trước nữa, mình order qua now, quán có không gian cũng khá rộng, ra món hơi lấu, quán có 2 chi nhánh, mình sau sẽ thử các món khác, mình khuyên là đừng ăn mỳ cay ở đây nha, kimpap hoặc gà phô mai gì đó mình ăn cũng được, sẽ ghé ủng hộ quán lần nữa nè , cám ơn quán
Hôm nay mình đặt
- Tteok chả cá: nhưng k có chả cá, chỉ có mỗi xúc xích
- Cơm trộn: khá ngon
- Mì tương đen: bị chua, mình không ăn được (chắc do mình không hợp với mì này mình mấy chỗ khác cũng thấy không ngon)
- Kimbap thập cẩm: rất ổn
#SIEUHOIFA <3 <3 <3 <3
nhân ngày mưa bão order đồ ăn ở ze food qua delivery now, có thêm code nữa quá đã :))
về món ăn ở zé thì chất lượng khá oke so với tầm giá, tuy là món hàn quốc tuy nhiên gia vị có phần việt hóa nhiều nên khá dễ ăn với đậm đà
món ngon nhất theo mình là món gà viên sốt mật ong với gà lắc phô mai với tok chiên phô mai lắc ăn rất thấm, ngoài ra mình có order mỳ tương đen nhưng ăn ko đặc sắc.
có code trên now nên càng rẻ nữa.
Hôm nay đặt phần ăn trưa kb đặc biệt mà ko thấy có gì đặc biệt, kb trứng cũng tạm ổn, lẩu sườn kim chi mà ngọt sợt ko thấy xíu chua nào, nguội nữa, cơm trộn tạm ổn mà ăn trứng kèm cả mấy mảnh vỏ trứng.
Mình hay ăn bên Yên Bái thấy đồ ăn khá ngon, hôm 20/9 nói đổi quán gần nhà coi sao, nghĩ cùng của 1 quán nên vô ăn. Nhưng tới khi vô ăn thì trời ơi, món đầu tiên thôi là đã không muốn ăn nữa rồi. Kimbap chiên giòn mà nguội tanh, cứng, ăn có vị chua nữa, còn bị bể nữa. Cơm trộn cũng nguội tanh ak. Món lẩu kim chi sườn sụn thì mặn, được duy nhất món tteok bạch tuộc là ngon giống hương vị bên Yên Bái.