Mình và người bạn muốn chụp hình kỷ niệm ở quán cafe vào ngày chủ nhật, nhưng thời gian cũng gấp rút, có thử tìm vài quán nhưng hầu như chụp hình là tính phí rất mắc, có miễn phí thì chủ nhật cũng rất đông, suy nghĩ 1 hồi mới nhớ đến Z3 có không gian vừa ý, dễ thương và cũng yên tĩnh nên đến thử. Chủ quán biết tụi mình chụp hình thì vui vẻ đồng ý và nói không tính phí. Hôm đến tụi mình chụp mấy tiếng, chỉ cần gọi nước uống thôi, lại được chủ nhiệt tình tiếp đón và tạo điều kiện để hoàn thành buổi chụp hình. Còn nước uống thì hơi bị ngon. Có vị hơi lạ 1 chút, chắc là bí quyết riêng của quán.
Đi ngang đường này nên tấp vào uống cafe luôn, vì thấy quán dễ thương, nhỏ nhỏ, nhìn xuyên quá tấm kính trong suốt, phía trên treo mấy lẳng hoa. Bên trong có thể chọn ngồi nhìn ra ngoài hay ngồi ghế sô pha êm thiệt êm. Thức uống thì giống mấy loại đá xay take away. Đặc biệt ở đây được chơi Pes miễn phí. Phục vụ vui vẻ nhiệt tình, giá chấp nhận được.