Có hơn 20 em cả cún lẫn mèo, các em cún rất thân thiện, các em mèo (tất nhiên) sẽ khó gần hơn nhưng đều là giống cún và mèo đẹp quý.
Mong quán cải thiện thêm để các em có không gian sống tốt hơn:
1. Phân mèo nên được hốt thường xuyên hơn, khi mình vào thì thấy thau cát đã đầy ứ hự phân nhưng chưa được hốt khiến mùi bốc xa.
2. Các em mèo dường như ít được tắm, nhìn màu lông trắng bị ngả vàng và bết lại, mắt đổ ghèn nhưng không có ai lau chùi... thật sự nhìn quá thương luôn ????
3. Khu vực các em cún nên được lau thuốc lau sàn khử mùi nhiều hơn và vì các em tè liên tục nên khi lau xong các bạn nên xả thường xuyên.
4. Có một bạn nhân viên khá hời hợt trong việc lau dọn, chỉ lau qua loa rồi không lau thêm nước 2 khiến mùi vẫn nồng nặc ở đó. Thường nhà mình lau nước tè sẽ lau 2,3 lần nước thuốc lau sàn để khử mùi.
Mong quán cải thiện tốt hơn chứ lần đầu đến mình thấy thật sự rất tội.
Mình rất thích mèo và mèo ở đây rất đẹp, xinh. Nhưng hơi khó bế. Mèo con thì dễ chơi hơn . Các bé mèo biết đi vệ sinh đúng chỗ. Mua đồ ăn cho là mấy bé sẽ tự vây quanh mình nên sẽ dễ chơi với mấy bé hơn. Ngoài ra thì***cũng rất nhiều, năng động, bình thường sợ***vô gặp mấy con Alaska bự khổng lồ nhưng mấy bé rất hiền, có thể sờ, ôm được. Giá cả hợp lý. Vệ sinh sạch sẽ
Quán sau khi sửa sang lại thì vẫn hơi khó thấy nhưng ở trong nhân viên vệ sinh sạch sẽ hơn ngày xưa. Mấy review trước đa số toàn là review lúc quán chưa sửa lại.***mèo dễ thương, thân thiện. Có thể chơi không giới hạn thời gian, mấy bạn vào chơi nên mua đồ ăn cho mấy bé bán ở quầy để chơi với mấy bé. Nhân viên thân thiện, hoà đồng. Alaska siu bự, hiền ơi là hiền.. muốn ôm muốn nằm kiều gì cũng được. Nói chung là rất thích
Quán nằm trên đường D2 bên cạnh Bobapop, hơi khó nhìn vì xung quanh quá nhiều quán xá. Nhân viên khá là hiền, mình thấy thế. Nhưng bước vào quán là cả mùi hôi xộc lên mũi, khá là kinh dị khi mùi hôi nước***phân***mèo và cả mùi khử trùng hoà trộn lẫn nhau nên rất buồn nôn. Mình đã có ý định ngồi lại lâu hơn nhưng k thể chịu được mùi nên đã đi sớm hơn dự định. Mấy bé mèo khá là mỏi mệt và mắt đầy ghèn k lau chùi. Nước khá là mắc nhưng k ngon, thôi thì tạm chấp nhận vì chủ còn phải cần tiền cho chăm lo cho***mèo. Mấy bé***khá tăng động, k được dạy cách đi vsinh đúng chỗ nên đi vsinh lung tung và còn đi cả lên bàn cho khách. Không quay lại
Các bé chó rất mệt vì phải phục vụ liên tục. Nằm nghỉ trên cầu thang cũng bị lôi xuống. Mình đến vào 12h trưa thứ 7 nhưng quán chỉ có 1 nhóm 4 khách vào lôi hết đám chó xuống. Cả đám đều mệt nằm ngủ mê man, mặc cho nhân viên và khách lôi dậy ôm ấp. Bắt thức để chơi, để chụp hình. 1 bé nằm ngủ còn bị 1 bạn khách nữ nằm nằm đè lên cười hí hửng. Nhân viên cũng lôi chó dậy để tiếp khách. Đám mèo ngoài cửa nhìn có vẻ sạch sẽ, nhưng đôi mắt đổ nghèn có lẽ bị bệnh lâu không ai chăm sóc, lau mắt lau mặt cho. Nhân viên rảnh cũng không chăm tụi nó,mà vào ngồi chơi với đám chó chung với khách. Nước mắc, 2 ly 120k , mình hiểu là phụ thu nên cũng OK. Nhưng nó quá dở, ly toàn là đá. Phí tiền, bực bội. Lôi tụi nhỏ ra kinh doanh cũng nên có tâm 1 chút.
Alaska háo giỡn, bull pháp thì chỉ muốn tìm đùi khách hàng nào rộng để dễ ngủ. Đứa nào nhìn cũng cưng. Có điều quán hơi vắng khách, nhiều khách hàng thì sẽ vui hơn. Có quay clip bé alaska hồng phấn siêu đẹp, gái mới lớn nhoa ^^ , chưa dậy thì đâu
Quán nhếch nhác so với quảng cáo trên FB, khu chó không có bàn, chỉ có 2 băng ghế xây bằng xi măng. Khu mèo thì tồi tệ hơn, có bàn thấp để ngồi bệt nhưng không hề bật máy lạnh chỉ có duy nhất 1 quạt, trời trưa nóng và hầm, mèo uể oải, bát nước khô cạn, lúc mình gần về có vài em mèo do nóng quá phải chạy vào nhà vệ sinh nằm trên gạch ướt cho mát. Đối xử với mèo rất tệ, chứng kiến cả chị nhân viên bưng nước lên quát tháo mèo rất to trước mặt khách.
Lúc nhân viên mang nước lên thì mèo chạy lại liếm nước đọng quanh thành ly nên mình phải vào nhà vệ sinh hứng nước từ vòi rửa tay vào bát cho mèo uống thì các em bu vào rất đông, chứng tỏ là rất khát, bát thức ăn cũng hết sạch, 2 thau cát đầy phân không dọn nên các em phải đi tè ngay cạnh thau luôn. Lúc mình vào quán rất vắng chỉ có vài khách khác thôi nên việc đối xử với mèo như vậy là không chấp nhận được, 2 nhân viên ngồi dưới khu chó trong phòng máy lạnh bấm điện thoại không để ý cũng không giám sát khách trên khu mèo, lỡ có người làm gì các em thì sao? Ban đầu mình vào khu tiếp tân nhận ord nước cũng không có người do chị nhân viên ngồi ở trong khu chó có máy lạnh.
Thêm nữa lúc chuẩn bị ra về mình và bạn có nghe tiếng chó tru rất ghê trên lầu, thật sự không rõ chuyện gì xảy ra nữa.