Ấn tượng đầu tiên khi đến quán là không gian khá rộng, thoáng, gần chợ Bến Thành. Khách đến đây đa phần là người nước ngoài, trên bàn set up đẹp mắt với menu và nhiều loại nước sốt khác nhau để khách có nhiều sự lựa chọn, mình gọi 4 phần, đùi, ức roti, đùi, ức nướng BBQ, khi đem dĩa gà ra với cách trang trí đơn giản nhưng khá bắt mắt, có điều gà nướng BBQ hơi khô, thịt gà bỡ, cảm giác như ăn bột, gà nướng roti thì mềm hơn chút nhưng nói thật là vẫn không thấy ngon, có lẽ mình không hợp khẩu vị người nước ngoài. Salad trái cây sốt xoài cũng lạ lạ, còn lại salad bắp cải có nước sốt như nước tương và cải thì đơn giản ko có nước sốt luôn. Bù lại không gian đẹp và nhân viên phục vụ tốt nên cũng thấy hài lòng.
Hôm mình đi ăn gà ở tầng trệt thấy trang trí cũng đẹp, trong lúc chờ món gà nướng dọn lên thì mình có đi một vòng tham quan, ở nhà hàng có một khoảng không gian nhỏ trồng rau sạch để trang trí, nhìn cũng dễ thương, đi tiếp lên lầu 1 mình thấy có quầy bar, trang bị rất nhiều bình hút shisha, phong cách trang trí theo kiểu ấn độ, có màn che, tạo không gian riêng biệt cho khách thấy cũng đẹp, có 1 bàn riêng biệt bên góc trái, phải nhìn cũng hay, khi nào có dịp sẽ quay lại vào buổi tối xem sao.
Mình sử dụng deal (1 con gà + 1 phần salad tự chọn)
Gà loại nhỏ, chặc làm 4, thịt xảm ăn ngán lắm lun. Gà loại gì không biết, dỡ hơn cả gà công nghiệp của các loại fast food luôn. Má đùi mà bỡ, xảm không thể tả.
Salad có nhiều loại. Mình chọn loại trái cây, ăn không quen
Sử dụng deal mua 1 con gà BBQ giá 69k. Kèm salad rau. Ăn no nê. Nhưng phải ăn kèm sốt tỏi mới ngon nhen mn. Gà ướp dầu oliu roy nướng rất thơm.
Cari gà thì có kèm phần cơm sẵn nên ko cần order thêm.
Khoai tây đút lò ngon lunk nek.
Gửi xe trc cửa hàng hình như 5k phí gửi. Bữa trc mình lại thì free. Sau này thu $.