Vì gần nhà nên uống ở đây nhiều lần rồi
Trà sữa rẻ và ngon, khoảng 20 mấy ngàn là có sẵn thạch luôn
Decor khá đẹp, chắc đẹp nhất khu mình ở luôn rồi ấy
Nhân viên thân thiện
Cứ rảnh rảnh là mình lại ghé ^^
• Nằm trên đường Tây Hòa, khá khó tìm nếu không sống ở gần đó.
• Ấn tượng đầu tiên là decor đẹp kinh khủng. Tông màu chủ đạo trắng đen, cách bố trí bàn ghế cực kì hợp lí, nói chung là tuyệt vời. Có thể họp nhóm, học bài hay ngủ.
• Có thể order ở ngay quầy hoặc chờ nhân viên nhận order, thực đơn đa dạng, giá cả vừa túi tiền, có nhiều loại thức ăn vặt,nhiều, ngon mà giá hợp lí.
• Buổi trưa khá đông khách vì đông học sinh nhưng qua tầm đó thì khá vắng và yên tĩnh. Chỗ để xe không rộng lắm. Wifi tốt, máy lạnh chạy tốt.
• Nhân viên thân thiện, tận tình, chu đáo, không gian đẹp và còn sạch nữa.
• Vì nhà khá xa với quán nên có lẽ sẽ ít ghé nhưng chắc chắn sẽ quay lại. Theo mình có lẽ đây là quán cafe đẹp nhất quận 9.
Quán khá là dễ "cưng", cưng ở cái giá khá ổn mà chất lượng lại tuyệt, không gian ấm cúng và cũng xịn xịn, vài m2 vậy thôi chứ cũng sống ảo được vài poses hình, đặc biệt là có tâm trang trí Halloween cực ????
.
À trà sữa cá nhân mình thấy ngon nhen, mặc dù hạt chưa đa dạng, thạch rau câu chưa được đặc sắc lắm. Nhưng điểm cộng là trân châu ngon nha, trắng-đen có đủ, 1 li 20k là trà sữa đủ thứ thạch rồi, bữa 4 người 4 li mà chưa tới 100 tổng cộng nữa. Ưng ở chỗ rẻ mà chất lượng đồ cũng không tệ ???? Chỉ mong quán đừng tăng giá thôi ????