???? Yuk Hae Gong 육해공 - 463*** TP. Đà Nẵng
Nằm trên tuyến đường cầu tình yêu siêu đẹp, do đó không gian cũng được đầu tư thoáng mát, rộng rãi lắm. Nhà hàng đặc trưng về các món ăn đến từ xứ sở Kim Chi với giá không thể hấp dẫn hơn, từ 40k thôi cả nhà nhen!! hương vị thịt tại đây được ướp chuẩn vị bởi nước lê nguyên chất, hoàn toàn yên tâm luôn. Ngoài ra các món đi kèm như Tokbokki, Cơm Trộn,... nhìn cũng đẹp mắt, hấp dẫn lắm nè!
Bạn nào mê các oppa và đồ ăn xứ sở kim chi mà chưa có dịp bay đến tận nơi ăn thì thử ngay chỗ này trước đi nhé, không phí đâu!
⛩ Yuk Hae Gong toạ lạc số 463 đường***❤️Không gian quán rộng rãi, điều hoà mát mẻ. Vừa đến đã được nhân viên niềm nở dắt xe hộ gây thiện cảm. Bánh xèo hải sản ngon, nhiều nhân. Thịt nướng miếng dày, ít mỡ. Bạch tuộc xào cay một phần rất nhiều, ăn phải 3-4 người mới hết. Tokbokki mềm, dai, nước sốt khá cay. Giá cả phù hợp với chất lượng, không quá cao. Sẽ quay lại
???? Nhân viên chưa niềm nở lắm, chưa chủ động nướng thịt hay hỏi han khách như đa số các nhà hàng khác
Khách Hàn thì lúc nào cũng đứng chầu chực, khách Việt thì bỏ lơ. Đồ ăn cũng ko phải rẻ nhưng nv phục vụ khá chán. Lần 1 đến ăn thì ok lắm mà lần 2 nhân viên tệ quá. 2 bàn khách Việt đang có quạt thì rút quạt cho khách Hàn ngồi. ko hỏi chắc ko để lại quạt
Nhà hàng này đúng là bán theo kiểu du lịch chứ mình thấy ít có dân local. chắc do địa điểm đẹp và hợp với khẩu vị du lịch nhất là khách hàng
Menu giá hơi bị cao
Đồ ăn thì mình thấy ko ngon. Thịt thì nhiều nhưng nước chấm ko okie lắm.
Mình đi lúc giờ cao điểm mà thấy quán cũng ko đông khách lắm, chỉ được loe nghoe vài bàn dù nằm ngay tuyến đường du lịch khá đông đúc. Nhà hàng cũng khá to.
Nếu giữ mức giá và chất lượng đồ ăn như vậy thì ko được okie cho lắm.
Vào không thấy ai lại hỏi, 1 hồi lâu mới có người lại dù quán lúc đấy không đông.
Lúc order, nhân viên lo nhìn đâu, không tôn trọng khách.
Bưng đồ ra để như dằn mặt.
Một bạn như là quản lý (vì mình thấy không mặc đồng phục và đi vòng vòng chỉ đạo) là người nướng đồ ăn cho mình, mình nghĩ nếu "không rảnh" đứng nướng có thể hỏi khách là cần nướng dùm hay muốn tự nướng, nhưng không, đứng nướng đồ cho khách đùn đẩy qua lại, như kiểu mình đi xin không bằng.
Sau mình có 2 khách đến cũng bị tình trạng như mình, nhân viên thấy, ngó lơ, đến khi 1 người lên tiếng hỏi menu mới có người lại (trong lúc đó mình thấy khá nhiều người rảnh.
Nói chung: 2 sao cho Đồ ăn ngon, view ổn.
Còn phục vụ thì QUÁ TỆ.
Dù là đồ ăn ngon mà phục vụ TỆ như thế xin kiếu.
CUỐI TUẦN LÊN LỊCH QUÁN NƯỚNG HQ CHỨ ????
????Yuk Hae Gong - 463 Trần Hưng Đạo
⏰ 10h30 - 22h
????50k - 200k. ???? 4/5
-------------------------------------------------
????Đây là nơi mình hay đi ăn khi thèm đồ nướng HQ nè. Quán rộng, thoáng. Hợp lí khi đi ăn đông 4 người trở lên nà. Cuối tuần rồi set kèo ngay nào ????
???? Mình order gà nướng phô mai 120k, ba chỉ heo sốt cay 140k, canh đậu hũ non 120k. Gà nướng siêu phẩm nè ???????? Gà mềm, thấm, vị vừa ăn, được phủ siêu nhiều phô maii ???? Ăn cùng cơm là siêu ngon luôn ????Ba chỉ ướp thấm, lát dày, panchan nhiều, kimchi ngon, sốt chấm tăng hương vị lắm nè???? Canh đậu hủ non là siêu phẩm nè ???? Canh có đậu non, rong biển, trứng, hành baro. Nước canh ngon, đậu hủ mềm. Nói chung là musttryy nèee ???? Quán có nước lọc lạnh free nha ????
????Mình đi 3 người chia ra tầm 150k/người. Giá các món ở tầm 120k. Nhân viên nhiệt tình.
Lâu lắm, gần 10 tháng mới quay lại quán, mình đi tối t6 cuối tuần nhưng k đông như lần trước. 90% là khách HQ. Lần này nv quán phục vụ rất tận tình, chu đáo từ nv giữ xe tới phục vụ bên trong. Bàn mình có 1 bạn đứng nướng và cắt thịt sẵn cho luôn, gọi thêm đồ ăn phụ cũng rất vui vẻ. Mình gọi ba chỉ sốt cay, thịt vai ướp, gà pho mai và canh đậu, cả 4 món đều ngon, cả rau salat ăn kèm trộn gia vị cũng ngon. Khi ăn xong ra bill thấy giá cũng ổn hơn nhiều nơi. 4 món + 3 chén cơm ăn canh đậu hết có 520k. Hoàn toàn hài lòng và chắc chắn quay lại
Tìm quán hơi khó nhìn do bảng hiệu hơi khuất.
Bọn mình đi 4 người gọi ba chỉ heo, dẻ sườn bò, gà xào cay. Panchan ăn kèm khá nhiều loại, mỗi người có theo 1 chén cơm trắng.
Cái làm mình thất vọng là vỉ nướng như hình. Nhân viên không nói là vỉ chỉ dùng nướng bò, không dùng nướng heo.
Than vốn đã hồng sẵn + máy hút khói và mỡ heo chảy xuống than làm bùng lửa lên làm cháy thịt. Sau rồi nv dập lửa.
Cái này càng nướng càng khói, nhưng nếu lại hút khói thì lửa lại bùng lên tiếp rồi cháy thịt. Bọn mình quá chán cộng thêm bực mình nên yêu cầu nhân viên đem qua bàn khác nướng cho lành. Mình đi ăn đồ nướng chưa bao giờ thấy việc nướng thịt nó khó khăn như vầy.
Giờ nghiêm túc review thì ngoại trừ thịt nghe mùi khói với cháy thì ăn cũng được, thịt mềm.
Sốt đậu mặn mặn mình ăn không quen lắm nhưng cũng được.
Thích phần salad khá ngon. Kim chi cũng ổn.
Gà cay mình thấy có chút nhạt, đậm đà hơn xíu thì được.
Quán được freefill rau. Nước lọc free.
Giá cả hơi chát xíu, chưa xứng với số tiền mình bỏ ra lắm. Ăn tạm lưng bụng.
Tổng 535k.
Đến quán 4 lần, cả 4 lần đều ngon và hài lòng như nhau. Đọc review thấy nói quán khinh khách Việt nhưng mình đi đều thấy rất hài lòng, nhân viên thân thiện, quan tâm, xin thêm món phụ đều đưa ra nhanh, không hề khó chịu. Đồ nướng thì nhiều, thấm, ăn rất no, tính ra không hề đắt so với những quán nướng khác. Không gian rộng rãi, thoáng, không ám mùi nướng. Quán nằm ngay dưới chân cầu Rồng. Không hiểu vì sao quán không đông khách lắm. Có 1 cái không thích là giá trong vòng 1 năm tăng lên 30-40k/1 món
Đã từng ăn rất nhiều quán nướng Hàn, nhưng thấy quán này vẫn ok nhất. Thức ăn ngon, nhân viên phục vụ nhiệt tình. Đặc biệt, đồ ăn mang lên nhanh mặc dù quán full bàn. Sẽ ủng hộ quán.