Trà olong Tiramisu 69k : Uống vào có cảm giác trà sữa hơn, chắc do lớp tiramisu hòa ra. Phần trên sẽ có ít chocolate chip và một lớp kem tiramisu, cần ăn nhanh lớp đó. Phần trà dưới thì hơi nhạt, phần trên ngon quá nên phần dưới bị lu mờ.
Xoài xoay thỏ ngọc 72k size M : bị thu hút bởi chú thỏ trắng trắng xinh xinh nằm trên. Vì đặt mang về nên tiệm làm cho lớp bọc ngang ly rồi đặt chú ở trên cho tiện. Nhìn tưởng bột không ai dè có sữa nữa nên thỏ thơm lắm. Mềm mềm, ăn ngọt ngọt nhẹ. Thích lắm. Xoài thì hơi ngọt, đậm vị, có sẵn hạt thủy tinh trong món này luôn.
Mình uống lần đầu hồi 2017 , rồi 2018 , mãi đến nay 2020 mới có dịp quay lại lần nữa. Và phải uống thử cho bằng được ly trà sữa Tiramisu để thỏa lòng.
Không gian vẫn như trước kia , điểm khác có lẽ là đã thay nhân viên mới và menu các món ăn vặt đã không còn tồn tại nữa ( chỉ còn phục vụ nước uống mà thôi ).
Mình gọi hồng trà ceylon tiramisu 69k , cuối tuần nên đc free 1 topping tự chọn ( chọn sương sáo ).
Nv khẳng định ngay và luôn là 100% đường sẽ bị ngọt nên họ gia giảm cho mình 70% đường , 50% đá ... vậy mà đến khi mình uống thì lớp trà bên dưới hơi nhạt nhé , vị trà sữa cũng nhẹ chứ không đậm đà , an ủi cuối cùng nhờ lớp tiramisu dày đặc rất rất ngon ( xuất sắc ) nó kéo lại cái chất lượng của ly trà này.
Nói tóm lại lượng đường cứ bình thường đi mn nhé , nghe theo nv chưa chắc đã đúng đâu , mặc dù họ là người pha chế :))
Được cái nv pv rất nice , lễ phép , vui vẻ và nhiệt tình. 3 bạn nv đang ngồi ăn cơm trưa bấm dt , ấy vậy mà lúc mình và bé con đi xuống ra về họ đồng loạt bỏ của đứng lên chào ( cảm ơn ) , chứ không phải bơ bơ mặc kệ khách như quán khác. YUCHA khéo tuyển và khéo training nv nè he ( đánh giá cao mấy em nv ) , chú bv giữ xe cũng nice luôn ????
☆ P/s : USB mình trúng minigame , nv đem nguyên bịch to cho mình lựa theo ý muốn ( nv dễ thương , tâm lý gì đâu )
Đặt trên app shoppee nên đc giảm giá vì vậy mình đặt thử
Đồ uống: mình chọn Sữa tươi trân châu đường nâu, nc thì khá ok, hơi ko hài lòng đó chính là khi giao tới bị chảy, ly bị thủng nên đồ uống bị chảy ra, chỉ có điểm đó là ko hài lòng
Đã định ko đi lại nhưng có hẹn vs bạn nên đi
Đồ uống: mình vs bạn gọi Ts Olong Tiramisu, giá đc giảm 30% nên cũng đỡ tiếc chứ giá gốc chắc sẽ ko thử lại, lớp kem Tiramisu thì ngon đó nhưng olong thì cũng bt, mình dùng 50% đường 50% đá nên thấy hơi nhạt, mà nói chung cũng ok
Không gian: hơi nhỏ nhưng trang trí cũng khá đẹp
Nhân viên: thân thiện, từ***bảo vệ tới nhân viên
Vì từng uống 1 lần khá ok bên Vạn Hạnh Mall nên mình order lần nữa. Matcha Cream Cheese chỗ này làm nhạt toẹt, nhân viên quên bỏ đường hay là vốn dĩ nó đã không đường như vậy r? ???? Từ quán qua mình có tầm 1.3km nên chắc không phải do tan đá, uống mà ko cảm nhận rõ của matcha với kem cheese, và hoàn toàn không có một chút đường luôn, chắc quán muốn mình giảm béo hay gì :))
Lâu rồi mới có dịp uống lại Yucha. Vẫn ngon như hồi đó.
Vào lúc có chương trình khuyến mãi 1:1 nên share ra cũng tiết kiệm.
Chỗ ngồi rộng rãi, nhân viên dễ thương.
Mình là dân nghiện sữa tươi, các thứ sữa tươi trên cuộc đời đều đã dùng thử, ngày trước nghiện alley điêu đứng nhưng giờ đã nghiện sữa tươi bên đây, sữa tươi thì điều như nhau nhưng phần đường nâu thơm và đậm đà dã man. Không gian khá thoáng, nhìn chung có vẻ thoải mái. Mình nghĩ đáng để các bạn thử đấy.
Chiều nào làm về cũng tạt ngang quán làm hẳn vài ba ly trà trái cây về nhà giải nhiệt , mọi người trong nhà ai nấy đều rất thích . Trà thơm trái cây tươi giòn đúng chuẩn . Lúc đầu cứ tưởng quán nhỏ chỉ dành cho khách mang đi nhưng ghé vài lần mới biết không gian ngồi dùng trực tiếp là phải lên lầu , không gian thoáng mát thoải mái rất phù để làm việc , học bài hoặc ngồi tám chuyện với lũ bạn cốt....Ngoài ra quán có rất nhìu thức uống ngọn nữa chứ ko riêng trà trái cây .