Đói quá nên tìm gì đặt về ăn thì thấy nhiều người khen ngon nên cũng thử. Mà ai ngờ... Haizz... Ngon thật???????????????????????????? haha. Nên thử
Món đó là mì trộn hoành thánh.
Mình la fans của Yutang nhưng hnay thất vọng quá lun á. Trân châu cứng ngắt như mới nấu mà ko chín dai dã man. Mình thường uống Yutang mình biết viên trân châu Nghệ Nhân đường đen ở Yutang to và mềm dẻo như thế nào!! Hnay nhận được thì uống vào như kiểu hạt trân châu mini mua về rồi luộc sơ xong bán ngay cho khách í, trân châu như thế này thà uống mấy tiệm trà sữa nhà làm còn có lý hơn
KHÔNG HÀI LÒNG XÍU NÀO.
Lần thứ n mình ghé vô YuTang Lotte Gò Vấp. Không lần nào mà mình thấy thất vọng về món ăn ở đây. Vừa ngon vừa đẹp mắt. Không gian quán rất nhẹ nhàng, hợp với những ai ưa thích sự nhẹ nhàng. Đồ uống mình yêu thích nhất ở đây là Trà sữa chân châu nghệ nhân, không quá ngọt và chân châu mềm rất vừa. Mọi người ai có ghé vô Lotte Mart Gò Vấp thì hãy thử ghé vô YuTang thử nhé, tầng trệt ngay cửa sau siêu thị.
Yutang Tea House - Lotte Mart Gò Vấp
Cuối tuần Allo 2 con bạn thân đi siêu thị mua đồ. Thì thấy một quán trà sữa và món ăn vặt Đài Loan. Vị trí của quán đập vào mắt người ta luôn á mọi người. Vừa bước vào siêu thị ngay tầng trệt bên trái. Với không gian màu nhẹ nhàng, từng cái bàn, cái ghế kết hợp với những cây cảnh bé được xếp một cách hợp lí càng khiến cho không gian trở nên dễ chịu. Bên cạnh đó cách trang trí những cái cốc bé trên kệ nhìn rất xinh xắn, thích hợp để ly trà sữa bên cạnh và chụp một tấm ảnh. Và cũng là sự trải nghiệm hết sức hài lòng với những món hôm nay mình gọi trên menu của quán. Mỳ bò nước đỏ dùng bắp và gân bò. Điểm đặc biệt mình muốn nói đến ở đây chính là nước dùng của nó. Rất lạ. Tên gọi thể hiện được hết thành phần trong tô mỳ. ( mỳ, bắp bò, gân bò, sau đó để nước dùng vào). Với món Mỳ trộn hoành thánh, Cơm trắng trộn sốt thịt băm là món 2 đứa bạn mình gọi. Vì tất cả đều đang đói. Nên gọi cơm và mỳ ăn chính. Mỳ trộn hoành thánh thì có hoành thánh, giá đỗ và hẹ, bên cạnh đó giúp mỳ trở nên hài hòa hơn với nước sốt của nó. Còn món cơm trộn sốt thịt băm thì cơm, nửa trái trứng, củ cải muối và sốt... À... Nhắc thành phần mới nhớ có củ cải muối, rất ngon. Mình chưa ăn bao giờ. Haha???? Còn đối với ăn vặt mình gọi bánh hành và hoành thánh chiên. Chắc đập vào mắt mình là trình bày khá đẹp mắt và điểm ăn tiền tiếp theo là hương vị của nó. Mình để ý mỗi món ăn là mỗi loại sốt khác nhau thì phải. Tự nhiên tính tò mò trổi dậy, thấy anh nhân viên đang dọn bàn mình quay sang hỏi. Được giải đáp khiến mình hiểu thêm về những món mình ăn. Mỳ dùng sốt dầu ớt, cơm thì sốt thịt băm, bánh hành sốt gì mình nghe mà quên mất rồi. Ựa???????????? để lần sau mình hỏi lại. Còn hoành thánh chiên thì sốt mayonaise.???? Mỗi loại sốt thì rất lạ. Đều chưa từng thưởng thức qua, đều hợp với mỗi món ăn. Nói về giá cả thì mình không bàn nhiều, vì chất lượng quá ok. Mình cũng là người thích ăn, nên cứ cuối tuần lại allo tụ tập bạn bè. Mình có để khách Tây kia. ^^ Vì sống mũi đẹp deso. Khi anh đó đứng lên ra về thì anh nhân viên lập tức ra dọn bàn, anh đấy giơ ngón cái lên bảo very good. Anh nhân viên cười và cám ơn. Tự nhiên mình cười theo. Vì mình muốn giới thiệu những quán mình thấy ok và bên cạnh đó muốn mọi người thưởng thức cùng mình. Nếu muốn thử thì Allo mình,mình dẫn các bạn đi ăn. Hí hí. À. Nãy giờ nói ngoài lề quá. Trên đời này không có gì là hoàn hảo. Nói đến điểm bất lợi thì về không gian không to, mình hay đi cuối tuần. Nên khách khá đông ấy, chỉ chứa được 30 người. Mà khách xếp hàng quá trời. Mọi người đến cảm nhận thử nha!!!