Nhà hàng cũng dễ tìm, gửi xe trước quán. Không gian quán rộng lắm, bàn ghế cũng thoải mái, trang trí đậm chất Hàn Quốc. Các bạn nhân viên thân thiện. Menu chủ yếu lẩu tokbokki, cơm, mì trộn, cơm cuộn,.. . Giá tính ra không đắt vì đồ ăn ngon. Cơm cuộn cá ngừ lên món nhanh nhất, cơm có lẽ cuộn sẵn nên hơi lạnh xíu, vị vừa ăn nên cũng không có nước chấm, cuộn cơm cũng to. Phần chiên thập cẩm chiên rất ráo dầu, ăn giòn, nếu muốn ăn nhiều loại chiên có thể gọi đĩa này. Khoai tây chiên cũng ngon, nhưng sốt hơi ngọt tí, nhiều sốt. Lẩu tokbokki mực, ức bò đều ngon, bánh gạo ở đây sợi dài, khi ăn thì tự cắt ra, có sẵn mì trong lẩu nữa, nước lẩu 2 món này không cay, vừa ăn. Nhà hàng có nước lọc free, lúc đến ăn có gọi nhiều món hay sao đó được nhà hàng tặng thêm 1 chai nước gạo.
Nhỏ bạn mình thèm món Hàn mà khu bên này mình không rành, trước có ăn Gangnam trong Cres cũng bình dân, với Chaos Chicken thôi, Dookki thì ăn lần rồi bị ngán... tình cờ không lưu quán, qua nhà bạn ngồi search thì ra nên đèo nhỏ bạn đi đại. Quán nằm khu cửa hàng cạnh Panorama, view sông nên mát mẻ. Quán rộng nên cũng dễ tìm, không gian tương đối sang trọng nhưng không riêng tư, dùng bếp từ nấu nướng.
Mấy bé phục vụ mặt style Hàn không xinh xắn, dễ thương lắm. Phong cách cũng nhẹ nhàng, chu đáo nên mình khá ưng.
Vì mới ăn no nên mình không thử teokbokki nữa, thấy bán combo chủ yếu mà nhìn hình khá nhiều, con gái nên ngại ăn no buổi tối. 2 đứa mình gọi 1 phần thập cẩm chiên (có bí đỏ, bánh hành, 2 con tôm chiên bột, khoai lang...) 120k/phần, tính gọi thêm bánh xếp mà nvien báo hết, 1p lẩu xiên cá 100k, chủ yếu là quá trời loại chả cá ăn không nhớ nổi, và 1p kimbap thịt heo nướng 60k - ăn siêu ngon, nhân lạ (ko thường ăn qua nhà hàng món Hàn hạng sang hoặc ko nhớ nổi), đầy và rất thơm. Do ăn không hết nên gói mang về.
Quán pv free canh từ sớm. Muỗng đũa đựng riêng trong túi nilon khá sạch sẽ mà vẫn chuẩn Hàn. Free nước lọc. Tụi mình gọi thêm sữa tươi gì đó trong menu với 1 lon Pepsi, menu nước giá khá cao nhưng mình làm biếng uống khi ăn no nên chọn nước ngọt có gas cho dễ tiêu.
Đồ ăn ngon, giá món ngoài teokbokki không quá đắt, đồ ăn chất lượng. Tổng hết 370k, ăn đáng hơn buffet kiểu Dookki dù giá không quá cao.
Mình có voucher 500k đổi điểm Foody tại nhà hàng này nên tranh thủ ghé qua ăn cho biết. Thấy nhiều bình luận khá tốt cho nhà hàng này.
Nhà hàng nằm trên con đường khá rộng và sầm uất về các quán ăn cũng như các quán cà phê. Bảo vệ giữ xe rất nhiệt tình, bước vào quán thì khá rộng rãi và trang trí bắt mắt.
Tụi mình đi 3 người và gọi Lẩu Topping Tokbokki thịt ức bò size M (2-3p) 290k, bưng ra nhìn hấp dẫn ghê nhưng vị khá cay so với mình, còn 2 người bạn thì nói cay bình thường.
Bên cạnh đó nước lẩu ngọt gắt quá, cả 3 đứa đều không thích lắm. Gia giảm lại vị thì sẽ dễ ăn hơn và không bị ngán. Bò thái mỏng, tươi ngon, bánh gạo ngọt dai. Trong lẩu có sẵn mì gói phía dưới một góc nồi.
Món Kimpad ở đây làm ngon, tụi mình gọi món cơm cuộn cá ngừ và cơm cuộn khô mực tẩm. Tuỳ theo khẩu vị nhưng tụi mình thấy món kimpad cá ngừ ngon hơn.
Các em nhân viên phục vụ nhiệt tình, dễ thương lắm.
P/s: đang có chương trình hoá đơn 250k trở lên được quay vòng quay may mắn và trúng thưởng tại chỗ.
Tokbokki is sooo goooooooooood! Yummy kimbap! Great services. Cant stop return many times. Parking in front of the restaurant. Must-visit place for tokbokki and kimbap lovers.
Ăn món Hàn thì phải ăn của nhà hàng Hàn, chef Hàn, quản lí Hàn nó mới ngonnn
Nói về phần dồi lợn, thì nó giống như dồi ăn cháo lòng, nhưng phần nhân bên trong theo mình cảm nhận thì hình như là Miến dẻo, ăn 1 2 cục đầu thì ngon và lạ miệng nhưng khá "ngáy" với những cục về sau ???? về phần bánh gạo vì sợi bánh gạo dàiiiii như cọng hủ tíu vậy đó mọi người, nhìn là lạ, và vì mình là con gái nên bao tử có hạn mình chỉ ăn tầm 1 2 sợi bánh gạo mà thôi. Trong một combo Topokki như thế này thì có khá nhiều bánh gạo và Sundae( đừng nhìn vậy mà tưởng ít nha, 2 người ăn ko hết đó) 2 cái Mandu( bánh xếp) 2 cái trứng, chả cá(đối với các bạn yêu thích món chả cá Hàn Quốc thì nên order thêm chỉ 20k 1 phần)
Đi ăn với 2 đứa em ở đây, chỗ này m từng ăn rùi, nay 3 đứa gom voucher lại đi ăn luôn cho máu hehe. Vị trí nằm ở trên đường nguyễn- đức- cảnh-, ngay khúc cua quẹo, bên ngoài cũng khá nổi bật với tông trắng xanh khá mát mắt, không gian cũng hoành tráng. bên trong thì lại là tông vàng của gổ, từ tường, bàn, ghế luôn, tạo nên ko gian khá ấm áp, bàn ghế bố trí cũng khá loãng nên ko quá ngộp khi khách đông. 3 người gọi phần tokbokki gà phô mai, size trung bình, phần cơm cuộn mực tẩm, soup chả cá, ngoài nước lọc có sẵn thì gọi thêm nước bí ngô và chai nước vị táo nữa. các món đều chất lượng khá ok nha, trừ cơm cuộn thì m ko ấn tượng j lắm, soup chả cá là ko phải chả cá xiên nha, chả cá lát thui, mà được cái nhiều, nước soup nóng, cay nhẹ, húp cũng ok lắm, sốt tokbokki cũng ổn, hơi ngọt thui. kimchi thì ai cần thì nói nhân viên mới mang ra nha, nước lọc và khăn hình như ko tính tiền. nhân viên hơi lơ ngơ lắm, có mấy anh quản lý và tính tiền là ng hàn thì nhiệt tình lắm, mà hơi khó giao tiếp thoy hehe
Lần đầu đi ăn ở đây với nhỏ bạn, tiệm nằm trên đường Nguyễn- Đức- Cảnh- dễ thấy lắm, không gian nhìn bên ngoài cũng bất ngờ nhẹ nhẹ vì quán bự mà tông màu nhìn lạ lạ là xanh trắng nè, để xe trước cửa quán nha. Không gian bên trong lại theo tông vàng ấm áp kiểu 1 quán hàn quốc hay thấy trên phim, khá đông khách lúc đó, khu này cũng nhiều người hàn lắm nè. Nhỏ bạn ko hảo tokbokki nên mình gọi lẩu chả cá và phần cơm cuộn là đủ cho 2 người, lát do trời mưa dai nên ngồi lại gọi thêm mấy món chiên ngồi lai rai. Đầu tiên phải nhắc là panchan của quán chỉ là củ cải vàng ngâm ấy, kim chi ai muốn ăn thì phải đặc biệt nói nhân viên đem ra nha, mà ko chắc được refill ko nên mình cũng ngại gọi thêm, ra bill thì ko tính tiền kim chi, à khăn free, à nước lọc lạnh free luôn nha. Lẩu chả cá ấm nóng ăn ok lắm, kiểu ai thích chả cá thì đụng cái lẩu này ăn là đã, chả cá ko phải dạng xiên mà dạng miếng thui, mà nhiều, 2 3 màu nữa, nước súp kiểu ngọt thanh và cay nhẹ nhẹ, gọi thêm chén cơm trắng ăn kèm cũng no. Cơm cuộn thì m ko ấn tượng lắm, ăn tạm thui, và ko có sốt gì đi kèm ta, mayonaise hay tương gì ấy. đồ chiên cũng rẻ ấy, 5k, 10k 15k à, bánh xếp hay rong biển cuộn miến chiên cũng lạ lạ. Nhân viên nhanh nhẹn, quản lý nhiệt tình lắm
- Bạn nào thích ăn tokbokki thì khá hợp vì sợi tok dài và to. Gà phô mai ngon cực , phô mai chảy sướng lắm haha
- Cơm cuộn tôm chiên / cá ngừ / .... rất nhiều vị lựa chọn 60k : so với các quán trong quận 7 thì mình thấy cơm cuộn ở đây là rẻ nhất. Cuộn cơm to vừa miệng, 1 phần được 10 miếng. Vị mình thấy vừa ăn cũng ko có gì khác đặc biệt. Chỉ là thấy rẻ thôi vì các nhà hàng Q7 mình đã từng ăn cũng tầm 80 trở lên.
- Team mình ko có gọi nước vì mỗi bàn đều được Free bình nước lạnh và một chén súp nhỏ.
NGON- GIÁ HỢP LÝ- SẠCH SẼ
Mình ăn được ở đây 2 lần r. Lần nào cũng ngon cả, đặc biệt tok ở đây dài, ko quá dai ăn cực thích và vị bao ngon. Ngoài ra có thêm cơm cuộn thịt heo chiên xuất sắc, nước lọc và khăn lạnh đều free nè. Trời mưa chọn Young Dabang là toẹt vời. Hơi thất vọng tẹo là mấy bạn nhân viên ko niềm nở lắm chắc do mình đi trễ lúc đó 8h45 mà quán thì 9h bếp ko nhận đơn.
Nhưng ko s bù lại có 1 cực phẩm là a quản lý điển trai rất niềm nở và đáng yêu ????????????
Mấy bạn nữ nhớ đến ủng hộ đồ ăn vừa ngon và vừa được rửa mắt nhé ahihi