Bày trí đẹp mắt, menu ngon - bổ - rẻ.
Hôm hậu Tết mình có được ông anh giới thiệu quán này, quán nhỏ nhắn xinh xắn và có tầng thượng ngồi hóng gió mát chill chill. Hẹn bạn bè cuối tuần ra đây ngồi tán dóc là chuẩn đét luôn, sẽ quay lại????????
Mùa mận tới ròi có ai hóng không nè
Ở Youngtea mình mê nhất là trà mận thạch đào vs trà ổi nhen, thiệt sự 2 món tủ bắt buộc phải thử mỗi lần ghé đây đó nhen. Lần này mình ghé order 2 li trà mận sau tg dài thiếu mận :)) do mận đầu mùa nên hơi chua vs chát nhẹ :)) ai muốn uống ngon râng đợi thêm tầm 1-2 tuần nữa mận vô mùa ngon tuyệt vời luôn á, ngoài bán trà mận ở đây còn có bán thêm mận lắc ăm kèm vs muối xí muội bao ngon nhen, đừng quên thử
Quán khá nhỏ nhưng không gian thoáng cực, có cả ban công.
Mình order ly trà cam dâu tây 29k. Vị uống chua chua ngọt ngọt khá thích. Menu quán đa dạng, có bán cả măm cá viên chiên. Giá cả học sinh, mấy bạn nhân viên quán thì dễ thương nhiệt tình :)
Nơi thích hợp để trải nghiệm những giây phút thư giãn tuyệt vời
Không gian tuy hơi nhỏ nhưng mình thích vậy, khu vực sân thượng thoáng, buổi trưa thì chịu khó ngồi cũng ổn, có cây quạt. Buổi tối là bao good, thoáng mát, đèn nhạc chill chill. Nước ổn, giá thì quá mềm luôn, mấy bạn nhân viên thì thân thiện lắm! 10/10.
Hôm nay mình có đi mua nước ở đây. Mình với bạn mình đã mua nước ở đây mấy lần rồi nhưng lần này nhất định phải lên đây đánh giá
1. Khi mình tới mua nước thì tụi mình có để xe chỗ khách hay để (chỗ mát) xong sau đó anh bảo vệ kêu tụi mình chạy xe ra lề đường để, trước cửa nhà ngta (chỗ rất nắng), mấy anh shipper cũng phải để xe ở đây. Xong mình mua nước về bảo vệ cũng không dẫn xe cho khách mà bạn mình phải tự dời xe ra để tụi mình lấy xe
2. Tụi mình order 4 ly nước đợi chắc cũng tầm nửa tiếng mới có nước nhưng còn giao nước lộn. Mình order 4 ly vừa thì đưa 3 ly vừa 1 ly nhỏ (tụi mình cũng cái sai là không kiểm tra lại vì lúc đó tụi mình đang gấp vì trễ học), xong rồi mình có order 1 ly có ngọc trai xanh nhưng bạn nhân viên lại quên và để riêng ly khác cho mình, nhưng khi giao nước thì lại không một lời xin lỗi mà chỉ nói "em để ngọc trai riêng". Ủa rồi mình có kêu để riêng hay sao? Mà điều quan trọng là có tận 4 bạn nhân viên nhưng tốc độ làm nước lại rất rất chậm (vừa làm, vừa hát, vừa nói chuyện thì sao mà nhanh được ha), mà thái độ của mấy bạn cũng hầm hầm với khách. Tụi mình mua nước chứ có phải đi vô xin nước mấy bạn đâu.
MONG QUÁN XEM LẠI CÁCH LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN VÀ BẢO VỆ.
Order Trà lựu ra ly trà không + thạch trái cây. Thật buồn cười. Mua 3 ly về không uống được chán.
Trà mận nhạt nhẽo không có mùi vị thật sự mình không thấy mùi vị gì hết
Trà lựu thì thôi khỏi bàn ra nguyên ly trà không + thạch trái cây giống mấy người bán rong bán :) với giá 30K ????? Hình chụp lựu không là lựu
Mua 3 ly hết 90K về bỏ luôn không uống được cạn lời.
Theo khẩu vị của mình là không ngon. Chán.
Về mặt hình thức : trang trí bắt mắt đẹp nhưng về chất lượng không ngon.
Hôm nay mình cùng bạn ghé quán mua 3 ly nước, trà mận, trà ổi và trà lựu. Đến khi thưởng thức hơi thất vọng, trà lựu nhưng không thấy hạt lựu nào, toàn là thạch trái cây, nguyên ly trà lựu toàn vị thạch trái cây. Mình thấy hình chụp hấp dẫn nên ghé thử nhưng chắc chắn sẽ không quay lại nữa.