Vị trí ngay góc ngã tư giao chu mạnh trinh
Nằm trên tầng 2 của 1 toà nhà ăn uống
Tầng 1 là quán cafe nhật
Có lối đi riêng lên bằng thang máy
Không gian đậm phong cách nhật
Menu chủ yếu là cơm bò kiểu nhật
Phần cơm khá nhiều, trộn với nước sốt ngọt nhẹ
Thịt bò mềm
1 số loại nước như nước có ga, trà xanh, trà gạo rang refill thoải mái
[YOSHINOYA***LÝ TỰ TRỌNG] [Saigon ????????]
Một bữa ăn trưa no nê với cơm set Nhật Bản ngay giữa lòng Sài Gòn ☺️ tụi mình order một set Cơm Bò Nướng (119k) và Cơm Thịt Heo Nướng Hokkaido (65k/size R). Cơm bò thiệt sự rất ngon luôn, nếu mọi người có ghé nhất định hãy thử món này. Thịt bò có độ dai nhưng vẫn mềm tan trong miệng, gia vị nêm nếm rất vừa vặn, vị ngọt tẹo ăn với cơm hợp lắm luôn. Đồ ăn kèm là bò yoshi, salad và canh mà mình chỉ thấy ổn nhất là salad trộn vì làm giảm độ ngấy ???? cơm thịt heo so với với khẩu vị mình thì không ngon lắm do thịt có ướp thêm rượu sake nên hơi khó ăn ???? nếu ai muốn tăng thêm độ béo ngậy cho set cơm thì có thể gọi Trứng Onsen (12k) tức là trứng lòng đào ấy. Không gian rất rộng rãi, thoải mái, các chị nhân viên cũng chào đón nồng nhiệt lắm. À giá ở trên chưa bao gồm 10% VAT nha nhưng nếu ăn chung thì chia ra cũng ổn áp ????
Check my instagram: minhhien25052001 for new post ^^
Món ăn khá ngon và chất lượng, nhân viên nhiệt tình tư vấn menu, không gian quán cũng khá đẹp và sạch sẽ nữa. Nếu có cơ hội sẽ quay lại thử thêm nhiều món hơn.
Quá thất vọng cho 1 nhà hàng có chuỗi hệ thống toàn cầu
1 nhà hàng có chuỗi chi nhánh toàn cầu mà phục vụ QUÁ TỆ.
Mình biết tới quán là do bạn giới thiệu và cũng háo hức để trải nghiệm chuỗi nhà hàng này. Nhưng mình vừa có 1 trải nghiệm hết sức tồi tệ.
- Mình vừa tới nhà hàng thì quán hết chỗ nên phải đợi 15p’. Mình rất sẵn lòng đợi vì háo hức thử món bò phô mai
- Sau khi mình có dc bàn bắt đầu order thì nhân viên nói là món bò phô mai hết rồi do hôm nay quán đông. Mình ok gọi menu set cơm
- Mình đợi hơn 1H vẫn chưa có món. Mình hỏi nhân viên là món mình có chưa thì nhân viên nói là đợi em hối bếp và sau đó bưng ra 1 món khác k phải mình order. Bạn ấy đem vào hỏi lại bếp.
- Lúc đó có khách vào sau mình order tầm 10 15p là có món. Và đặc biệt có món bò phô mai. Mình bị shock toàn tập luôn. Mình hỏi nhân viên là ủa sao của mình chưa có mà khách ngta vào sau mình lại có trước. Bạn nhân viên nói là của mình sắp có rồi. Đợi thêm 15p nữa.
Mình đã đợi hơn 1h r còn bắt mình đợi thêm 15p. Mìn tức lắm nhưng mà mình k có muốn cãi nhau với quán nên mình đã tính tiền 2 ly nước.
Lúc tính tiền thì mới phát hiện những khách còn lại đã có món hết và khách vào sau mình lúc nảy là khách cuối cùng.
Mình k hiểu nổi 1 chuỗi nhà hàng toàn cầu lại bê bối tới vậy.
Mình đi tối chủ nhật biết là sẽ đông khách nhưng mình đợi đồ ăn hơn 30’ vẫn chưa có rồi người vô sau có đồ ăn trước mình. Phục vụ ra hỏi lại ăn món gì. Cảm thấy bực mình đồ ăn ra ăn cũng bình thường chắc sẽ không quay lại nữa
Nhân viên cực kì chu đáo và lịch sự, giống mọi quán ăn Nhật thì khi khách tới và đi thì nhân viên sẽ đồng loạt chào theo kiểu Nhật
Không gian sạch sẽ, Quán có view xanh mát cực thích luôn, đi sớm sớm thì có thể làm vài kiểu ảnh bên ô cửa view cực đẹp luôn đó, tầm trưa nắng thì mấy bạn nhân viên sẽ hỏi khách xem có muốn kéo rèm xuống k nhé ☺️
Menu khá đa dạng, chủ yếu là cơm Nhật, 1 tô size S nhưng nhiều cơm lắm nha, vị thì không quá xuất sắc nhưng ổn nhen
Quán có tặng thêm voucher cho lần sau quay lại nhé
Không gian quán đẹp theo phong cách Nhật Bản. Mình thích nhất là 2 món cơm bò Yoshi ăn kèm với trứng và cơm bò nướng phô mai trên bếp lửa. Ăn ngon, đậm đà, gọi 1 món là đủ no cho bữa trưa rồi. Đặc biệt là có thể refill nước ngọt refill trà, nhược điểm là mình đi buổi trưa nên hơi đông khó kiếm chỗ ngồi cho nhóm 4 người