Đã uống cafe ở quán 2,3 lần rồi. .nhưng giờ mới review cho quán được. Quán có 2 khu nhỏ, 1 là ngoài trời sát với đường, nhìn xe cộ qua lại cũng khá vui mắt, 2 là bên trong phòng kính, mình thấy có điều hoà, và view thì rất OK.
Quán có không gian hơi nhỏ, nhưng bù lại trang trí rất đẹp, mọi góc trong quán đều được trang trí tỉ mỉ từng xíu, từ hoa, kệ sách, tới những bức tranh, rất logic và phù hợp. .
Mình tới quán chỉ uống cafe, nhưng thấy quán để biển trà sữa và một số thức uống khác nữa.
Anh, chị chủ quán còn trẻ, rất nhiệt tình và vui tính. .????
Quán bé bé xinh xinh, nằm gần trường nên được cu em dẫn đi vì đường ni mình không hay đi. Tới quán vào buổi tối, quán có vài khách nên cảm giác riêng tư, yên tĩnh. Không gian tương đối, có những góc riêng để chọn chỗ ngồi. Quán trang trí dễ thương, rất thích. Đồ uống mình gọi hôm đó nói chung vị dễ uống, ngọt vừa, ngon. Nhưng phục vụ lại hơi lâu.
Yoko gần nhà mà mèo lười nên ít đi, sẵn tiện đi làm về ghé gọi bạn ra uống nước. Tụi mình gọi 1 ly trà sữa bạc hà và 1 cà phê sữa sài gòn. Cà phê sữa sài gon uống đậm vị, thơm mùi cà phê uống vào tỉnh người luôn á, khá là thích luôn. Trà sữa bạc hà ít ngọt, thạch cũng nhiều đầy đặn ly chứ không như hum bữa mình đi uống chỉ có thạch trái cây, nhìn ly này khá hấp dẫn, có thạch thơm thơm như kẹo chip chip á, 1 cái vị cam 1 cái giống vị táo xanh thì phải. Đi buổi chiều mà quán nhiều muỗi dễ sợ, chả có quạt cây xua muỗi chi hết á. Khách ngồi đập muỗi bốp bốp mà quán không quan tâm, hơi bị chán. Giá cũng tàm tạm. Nói chung nên mua về chứ không ngồi để hiến máu nhân đạo nữa:(((. Không gian quán vẫn thế không thấy thay đổi á
Lâu lắm mới ghé quán á. Vô gọi ly trà sữa sầu riêng đem về ai dè gặp bạn nên ngồi lại luôn. Quán nhỏ nhắn, ấm cúng nên cũng khá nhiều người yêu thích, 2 đứa ngồi 1 chặp rồi thấy cũng đông khách á. Quán mở nhạc hôm nay hay nhưng hơi bị to quá nên mình phải cố nói to để bạn mình nghe. Mình chỉ nhận xét ly trà sữa của mình nha. Vị trà ngon, không quá ngọt, vị sầu riêng đậm đà, thạch chỉ còn thạch tự làm cắt nhỏ, không có thạch bi, trân châu, thạch trái cây các kiểu nên nhìn ly 15k không hấp dẫn cho lắm. Ngày trước ly 17k nhìn rất đầy tràn, đẹp mắt còn giờ chán quá với có bạn mình nên không chụp lại luôn. Nói chung nhân viên cũng thân thiện.
có chiện zui nên đi về tự thưởng một ly trà sữa chocolate mang về. ly trà vị ổn. choco ngọt nhưng không quá gắt. thạch vẫn chỉ 2 loại thôi á. ly này 18k á. tính ra là đắt chứ hem có rẻ. quán cũng có trang trí noel nhưng vắng tanh. nhân viên vui vẻ nhanh nhẹn
Hôm nay tự kỉ nên đi trà sữa một mình cho gần vì thế chọn Yoko. không gian vẫn thế không có nhiều khác biệt. Chọn một trà sữa vị vải. Vị trà sữa đậm đà. Hơi nhiều đá một chút. Thạch cũng ok
có 3 viên thạch bi lạ lạ ăn vui. Popping tạm ổn. Không quá chua.
Quán nằm gần trường và nằm trên đường đông người qua lại nên dễ tìm. Quán bé bé xinh xinh nhưng k gian bố trí dễ thương, mỗi góc là mỗi k gian khác nhau. Quán khá yên tĩnh, thoả mái. Giá cả tương đối hợp lí, đồ uống mình chưa thử hết nhưng nói chung là ngon nhung phục vụ hơi lâu.
Quán không gian đẹp... đồ uống cũng ko thuôc dạng ngon chủ yếu là không gian để nói chuyện gặp mặt này nọ... giá cả cũng đc nhưng so vs chất lượng thì nên cải thiện chút
Quán này gần trường Hoà Vang nên hay rủ bạn bè ra đây ún trà sữa, đánh bài ... Không gian quán thì rộng rãi, trang trí rất đẹp ... Giá cả vừa phải ... Nhân viên phục vụ thì khỏi chê... Và có thể nói nhân viên bật nhạc theo yêu cầu ...