Mình biết quán từ rất lâu rồi, từ lúc quán còn mở ở M Plaza, mà chưa có dịp ghé thử vì nếu muốn mua phải gửi xe ở hầm nên khá bất tiện. Bữa đọc được khuyến mãi mua 1 tặng 1 mừng khai trương chi nhánh Xuân Thuỷ nên nhất quyết đi.
???? Vị trí: nằm ở mặt tiền đường Xuân Thuỷ, cũng rất dễ tìm, dễ thấy vì tông chủ đạo màu xanh dương nổi bật.
???? Không gian khá nhỏ, chủ yếu bán take away thôi, nhưng cũng có vài chỗ ngồi lại và decor rất dễ thương nha.
???? Nhân viên niềm nở, vui vẻ.
???? YoGreek nổi tiếng với sữa chua Hy Lạp. Quả thực sữa chua dẻo mịn, rất đặc biệt, vị cũng thanh mát. Ăn 1 ly sữa chua mà mát lạnh cả người luôn.
???? Giá cả: 45k/1 ly 120gr, hơi cao
Lần đầu tiên mình thử kem yogurt. Có 5 vị để lựa chọn vị vải, quýt, caramel, socola và truyền thống. Mình order quýt và socola, ngon cực luôn. Kem mềm và mịn hoà quyện với vị béo béo của sữa, quán này là chuyên về sữa chua Hy Lạp nên kem nào cũng có vị yaourt chua chua ngọt ngọt có thêm topping trên ly kem nữa, tan trong miệng đã lắm. Lúc order nhân viên sẽ hỏi bạn muốn ăn trong bánh cone hay ly. Mình chọn ly. Loại mình chọn là loại 120gr với giá 45k.
Vì lười vào tòa nhà mắc công nên mình order qua now. Giao Lê Lợi q1 trong 10'
Sữa chua Hy Lạp nghe bảo tốt sức khỏe. 1 phần nhiều. 1 mình mình ăn ko hết, 2 người ăn thì hơi ít. Chất creamy đặc quánh, nhiều kem hơn sữa. Béo nhẹ. Vị chua thiệt chua. Mình ăn miếng đầu rùng mình luôn ????????
Sữa chua plain, thêm caramel sauce + granola + viên cheese cake là 60k. Caramel sauce và cheese cake thì ok. Granola thì nghe mùi như hơi cũ rồi. Mấy bạn cho sauce vào sữa chua ko khéo, dính trên cốc tùm lum.
Sữa chua vanilla, ko topping gì hết là 45k. Thơm vanilla hơn hẳn sữa chua plain nhưng vị y hệt (cho mấy bạn dễ hình dung).
Theo mình thì món này hơi kén khách. Ai muốn ăn để keep fit, đẹp dáng đẹp da thì thích. Còn ai đã quen kiểu sữa chua vinamilk bình thường thì chắc ko hợp
Quán này có menu yogurt Hi Lạp siêu đa dạng luôn đặc biệt là dành cho TEAM ĂN KIÊNG GIỮ DÁNG đó. Trong hình là yogurt dâu tằm ăn kèm với hạnh nhân và yogurt lê chân ăn kèm với mật ong và ít hạt. Thoạt nhìn thì mình cứ ngỡ dâu tằm sẽ ngon hơn ai dè lê chần ngon vcl lun á.
Yogurt đúng kiểu đặc ko ngọt đặc trung của yogurt Hi Lạp ăn kèm với trái cây phù hợp cực kì. Lê chần và mật ong xuất sắc luôn dù ngọt nhưng ko bị gắt nha. Tuy nhiên hơi ít topping so với phần yogurt một tẹo. À bạn có thể mua thêm topping để vào yogurt đó.
•
Ngoài 2 phần trên thì còn có Chocolate ăn kèm với brownie, apple cinnamon, tropical (dứa, chanh dây),Caramel và một cái healthy yogurt đặc biệt nữa. Nói chung 10 điểm cho phần yogurt. Tiếp đến là phần sandwich. Vỏ bánh lạ lắm nha ko giống sandwich bình thương đau nhưng ngon. Tuy nhiên cá ngừ hơi ít. Nước sốt kem béo ăn đã. Phần cơm gà hơi nhiều cơm và gà hơi khô. Ko recommend lắm. Quán có cả salad và nước ép nha
••••••
2️⃣ Về quán
Quán ko gian ko quá rộng những nhìn okie lắm. Nhân viên quán bình thường. Bạn có thể gửi xe ở dưới hầm r lên tầng trệt để ăn yogurt. Ở trong đây có 1 đống đồ ăn lun á
Chứ nói thiệt là em nó chua-dã-man luônnnn
Chua lắm lắm á ]]]]
Cái sốt trái cây bơm vô để điều vị thôi chứ căn bản là nếu ăn sữa chua hy lạp ko thì ngoài vị chua và béo ra ko thấy dc gì hết.
Yeah. Rất rất béo nha. Dẻo và béo kiểu kem cheese lên men sữa chua ấy.
Mình thì ăn dứa với quế. Mùi thơm nhàn nhạt của quế với dứa kèm ngũ cốc giòn giòn hay hay.
Hên là ghiền chua chứ nó chua thiệt ]]]]
Còn cái của chị mình vị ngọt hơn xíu vì là vị chuối và caramel. Caramel vô dịu dc độ gắt nhẹ của sữa chua.
Cơ nói chung ăn cũng bắt vị ghê. Nhất là của mình thj thoảng cắn dc miếng mứt dứa xịt ngọt mọng nước ra xong mùi quế thoang thoảng, rồi thêm béo chua dẻo của sữa chua kết hợp, thêm cả giòn bùi của ngũ cốc và cạp miếng bánh quy ngọt nhẹ...
Ăn dần ghiền vị đó. ]]]
Quán nằm trong Mplaza. Ngày trc tên tòa nhà là Kumho hen.
Từ Hard rock cafe đi vô quẹo phải. Nằm chình ình giữa tòa nhà kiểu street food ấy. Ngồi ghế quầy bar luôn. Ghế hơi cao. Khá bất tiện cơ ko đến nỗi chật quá thể.
Size nhỏ hộp bằng hộp kem tí nị 50k nha. Giá cũng thuộc dạng ...huhmm.... ]]]
Sữa chua Hy Lạp với mình là mới và hơi khó ăn, may quá topping rất ngon. Thích texture dẻo dẻo dai dai của sữa chua hiih. Cso món sữa chua uống trái cây mình uống ké của bạn (vị bí ngô) thì cũng lạ luôn, cảm giác mát lạnh healthy, giá được uống mỗi ngày ^^
Vị trí ở Mplaza hơi phiền vì gửi xe lên xuống hầm khá mệt. Còn lại ổn cả. Các bạn NV chu đáo, giải thích món ăn cẩn thận.