Lâu lâu đi vincom thủ đức thì chỉ có yogen là thích hợp để vào thôi
mình với bạn nữa là 4 người nên gọi 4 phần
ya-ua kem tươi với dâu tây ( có bánh quy nhuyễn nữa )
matcha sôcôla trắng với bánh oreo
ya-ua kem tươi với socola trắng, bánh oreo
ya-ua kem xay nhuyễn với bánh oreo kem topping là hạnh nhân
ở đây có khoảng 20 loại trái cây khác nhau nên mình có thể lựa chọn là mix với các loại ya-ua
topping cũng có nhiều lắm, nhìn hoa mắt không biết nên chọn loại nào
nhưng kem chảy nhanh quá, bên baskin không có như vậy
không gian quán cũng vừa phải thôi
có điều quán hơi bị vắng khách
Thật ra mà nói mình khá hay đi ăn các loại kem yogurt, nhưng mà mình không hài lòng về Yogen Fruz cho lắm. Giá thì khá cao nhưng topping thì ít về cả loại và số lượng. Phần kem yogurt thì không có độ dẻo và mau tan, chỉ được cái là vị khá vừa ăn, không quá chua hay quá ngọt. Lần đầu mình ăn là ở chi nhánh trên Mega Mall q2 1 năm trước, giờ ghé lại bên chi nhánh Vincom Thủ Đức và mình thấy cũng y chang. Chắc sẽ không quay lại nữa.
Kem ko j đặc biệt cả. Topping lẫn chất lượng đều rất chán. Một ly kem yogurt hết 200k mà hình như cái chất lượng ko phù hợp với cái giá bỏ ra. Thật sự mà ns một thương hiệu có tiếng như vậy mà lm ăn rất ư là thất vọng
Vì quán nằm trong góc nên khá là mờ nhạt .... Bữa đang đi lên coi phim thì thấy mấy anh chị đứng trước thang máy phát tờ rơi .... Thấy mấy anh chị dễ thương với nhiệt tình nên vô ăn thử ... Lần đầu thì đi ăn với bạn .. Tính mình đi ăn chả bao giờ đếm tiền nên về nhà thấy hao hụt hơi nhiều cũng không để ý tại vì đi ăn coi phim này nọ cũng tốn bộn tiền , lần 2 thì đi một mình .... Tính là như thường lệ ăn rồi coi phim mà ko biết sao bữa đó buồn đời chỉ đi ăn Yogen Fruz thôi ...... Về nhà mới tá hoả phát hiện mình tiêu hết 200k cho một ly kem sữa chua ở Yogen ... Mà có ngon gì lắm đâu ... Cũng như mấy quán bình thườngg .... Haizzz xin lỗi mấy anh chị nhân viên cute ... Mặc dù em rất thích mấy anh chị nhưng em phải bảo toàn mạng sống cho cái bóp của em
Qua vimcom chơi dạo 1 vòng và ăn lẩu bên Hotpot Story xong. Lên lầu 5 thấy có nhân viên phát tờ giấy giới thiệu yogen fruz. Nhìn cũng ngon ngon nên cả nhóm mình vô ăn thử. Quán nằm ở gốc khó thấy. Không gian nhỏ nhưng được bố trí rất đẹp. Nhân viên phục vụ nhiệt tình và vui vẻ. Có những phần có sẵn chỉ chọn ăn thôi. Nhưng nếu không thích thì nhân viên sẽ hướng dẫn chọn mùi. Có 3 loại size nhỏ vừa và lớn. Vì no rồi nên tụi mình chọn size nhỏ. Mình thích nhất là phô mai nên chọn phần phô mai trộn sẵn đã được tách béo rất ngon. Vị trà xanh ăn cũng được. Nói chung cũng không ngon lắm mà giá thì có hơi cao.
Đi ngang thấy nhân viên ra ngoài đứng phát thiếp của quán. Ở nhà cũng tính đến đi ăn yaout ở đây r. Nghe bảo hôm nay giảm 20% nên càng háo hức vào. Kết quả là ban đầu thấy nói tính quá mắc. Nhưng mà mắc mình k nói, mà bảo giảm nhưng k thấy giảm. Mình gọi phần đào nha đam nhưng yêu cầu k bỏ nha đam mà thêm vào 1phaanf nhãn. Là tất nhiên phần đào được tính kèm với phần kem, vì mình gọi kem đào mà. Vậy mà lát nhận bill tính tiền xong xem thấy tính phần nhãn 5k, đào 5k. Li yaout k 55k. Tổng cộng 65k cho 1 li kem nhỏ xíu. Hèn chi vô quán chỉ có mình bàn mình và 1 bàn nữa. Thật buồn đấy...
Kem mix với trái cây tươi chua chua ngon, kem ăn vị kem tươi ngon và béo.. nhưng kem k bắt 1 viên mà bắt dạng xoắn nên ở dưới hỏng 1 phần khá to, nếu vậy thì kem khá ít so với giá thì mắc.
Không gian quán bình thường.. có ghế hạt lười ngồi khá vui
Cả hội quyết định vào đây trải nghiệm món kem sữa chua này. ban đầu ăn vào thấy hơi chua nhưng ăn dần thì lại thấy ngon ngon lắm nhé. topping cũng ổn, được. tuy nhiên, giá hơi mắc một chút. nhân viên phục vụ tốt, đáng yêu. còn được tặng túi bánh bé bé xinh xinh nữa.. không gian tuy bé nhưng vô cùng dễ thương, ấm áp. nhưng với giá này thì chắc phải lâu lắm mới quay lại được vì chúng tớ đều là hs :)) đi dạo vincom một vòng mệt lừ vào đây ăn là chuẫn rồi đấy !!! thích thật <3
Kem chua, ngon, nhưng giá quá mắc :(( thơm mùi trà xanh, dẻo, nhưng hơi mau chảy, mình ngồi khoảng 10p nhâm nhi là kem chảy ra toàn là nước kem thôi :( Topping trừ trái cây ra, còn lại không ngon. Nhất là thạch hay agar gì á, ăn cứ kì kì. Trái cây tươi, chỉ có kiwi là mùi hơi lạ, cứ như đông lạnh mấy chục năm mới đem ra vậy. Kem nhìn thế mà ít tí tẹo, phía dưới trái cây với thạch là nhiều. 1 li thế này trung bình 80k lận ... Rất là ba chấm. Không nên đi nhiều
Bù lại không gian khá lạ, có nhiều kiểu ghế ngồi :)) nghịch cũng vui .