uống cốc trà mà như kiểu uống cốc nước lã có vị ngai ngái cùng cái trân châu nhũn nhoẹt thì thôi sau lần sau yifang mình xin cách xa 7749 bước. 61k uống cốc nước lọc thì ai dám quay lại ạ:((
Một thời yi fang nổi lên rầm rộ với món trân châu đường đen và trà hoa quả nhưng ấn tượng đầu của mình là: không xứng với giá tiền lắm nhỉ? Uống hơi bị nhạt nhẽo và ko có j đặc sắc lắm, nhưng suy đi tính lại thì có thể do cửa hành dùng sữa tươi ko phải sữa bột nên vị khá là thanh và dễ uống. Nhưng thực sự thấy hơi bị đánh giá quá cao và đồ thì siêu đắt ấy 50-70k/ cốc.
Có điều đặc biệt là trân châu ở đây kjas bé và để bị cứng như nhiều nơi thì ko, nhưng mình chưa thấy được vị đường đen cho lắm với cả vẫn ưa hạt to nhai đã hơn
Mình vốn uống nhạt, nhưng ở đây là kiểu nhạt nhẽo ko có vị trà hay sữa chứ ko đơn thuần là nhạt đường. Có KM rồi vẫn thấy đắt vì sự không xứng đáng.
Có sự khác biệt vô cùng lớn giữa Cs*** Thái Phiên làm thiếu tâm hơn, pha chán hơn, topping trân châu ít bằng 1/3 bên kia ( mình so sánh 2 cốc cùng loại gọi 2 hôm liên tiếp)
Mình uống YiFang 2 lần, một lần sữa tươi trân châu đường đen, 1 lần ca cao trân châu đường đen.
Ấn tượng đầu là trân châu khá nhỏ, nhai không có cảm giác đã lắm nhưng bù lại nhiều.
Sữa tươi thanh mát, đường đen pha ổn uống không bị ngọt gắt. Vị ca cao thì hơi đậm đặc chút nhưng uống cũng ổn.
Mình gọi 2 lần đều qua now nên không đánh giá không gian quán được nhưng now giao khá nhanh và chuyên nghiệp. Qua thời gian giao thấy đồ quán làm cũng nhanh và ổn.
Ăn vs bạn ở gần đấy xong 2 đứa ra đây ngồi uống trà yifang. Dọc thái phiên là dọc cf,trà sữa yifang r royal tea...
Không gian: tông vàng chữ yifang nổi rực trên phố. Đi qua là nhìn thấy luôn
Vị trí: đối diện trường bà triệu, ngay cạnh royal tea thái phiên
Đồ uống: gọi trà mía thần thánh vs thạch aiyu(50% đường) uống k bị ngọt quá, thạch giòn giòn. Trà sữa trân châu yifang: trân châu đen hạt bé, uống cx dc.
Giá cả: trà mía(43k), thach aiyu(12k). Từ h đến cuối tháng hoá đơn 100k đc tặng thêm bình nước nhìn xinh xinh lắm:3
Bình thường mình hay mua bên***và***nhưng hôm nay lỡ nhấn nhầm bên Thái Phiên và thất vọng thực sự :)) một cốc size L được mỗi tí trân châu xong còn được bonus thêm hẳn TÓC :))) nhà mình ko ai nhuộm tóc mà tóc này là tóc nâu hẳn hoi nhé ko lại nói là mình tự bỏ tóc vào :)))) ncl thất vọng và bực mình :)))
Không hay uống YiFang nhiều lắm vì chỉ có vài loại mình uống được thôi. Nhưng mà mỗi lần uống hầu như đều gọi sữa tươi trân châu đường đen vì ngọt vừa, thơm. Trân châu dẻo, viên nhỏ dễ nhai hơn các loại khác.
Ngoài ra có yogurt uống cũng lạ lạ nữa.
Cửa hàng dùng cốc có nắp giấy xinh xắn lắm. Mỗi tội hơi khó cắm ống hút
Trà sữa YiFang đã quá quen thuộc với dân sống ảo chúng mình rồi ????
Bọn mình đều mê sữa tươi trân châu đường đen Yifang nên 5 người làm luôn 5 cốc (55k/ cốc)
Sữa tươi thơm thơm hoà với trân châu đường đen. Mình cảm thấy chất lượng ngày càng đi lên, sữa tươi trân châu đường đen ko còn bị ngọt gắt quá như ngày trước, uống càng ngày càng mê ????
View ở đây thì khỏi phải bàn rồi, mỗi lần đến là chụp đủ mọi kiểu
Nhân viên ở đây cũng rất nice nhé, đồ uống làm cũng nhanh nữa.
Nói chung là rất thích YiFang ❤️
uống cốc trà mà như kiểu uống cốc nước lã có vị ngai ngái cùng cái trân châu nhũn nhoẹt thì thôi sau lần sau yifang mình xin cách xa 7749 bước. 61k uống cốc nước lọc thì ai dám quay lại ạ:((
Một thời yi fang nổi lên rầm rộ với món trân châu đường đen và trà hoa quả nhưng ấn tượng đầu của mình là: không xứng với giá tiền lắm nhỉ? Uống hơi bị nhạt nhẽo và ko có j đặc sắc lắm, nhưng suy đi tính lại thì có thể do cửa hành dùng sữa tươi ko phải sữa bột nên vị khá là thanh và dễ uống. Nhưng thực sự thấy hơi bị đánh giá quá cao và đồ thì siêu đắt ấy 50-70k/ cốc.
Có điều đặc biệt là trân châu ở đây kjas bé và để bị cứng như nhiều nơi thì ko, nhưng mình chưa thấy được vị đường đen cho lắm với cả vẫn ưa hạt to nhai đã hơn