Thèm sữa tươi mía của Yifang quá nên xách xe mua liền. Gửi xe ngay trước quán, có chú bảo vệ trông, chú rất vui vẻ, dễ thương. Không gian rộng rãi, tuy nhiên vẫn là kiểu sắp xếp bàn ghế san sát nhau nên không thoải mái cho lắm. Mình order sữa tươi mía size L (50k). Mình thấy vị thanh thanh, ngọt ngọt, cảm nhận rõ được vị mía. Mua về Mẹ khen ngon. Nhân viên niềm nở, vui vẻ, nhanh nhẹn. Nói chung là lần này ghé lại uống rất hài lòng so với lần đầu thử món này
Mình gọi 2 món như sau. Do cùng dòng trà mía nên nhìn ná ná nhau ghê. May có cái chanh leo có hạt bên trong nên nhìn khang khác.
Trà xanh mía vị quất size L
Trà xanh mía vị chanh leo size L
Cảm nhận 2 món là uống khá giống nước mía của mình có điều thanh hơn và không ngọt như nước mía. Chua chua dễ uống hợp với những ngày nóng nực. Món này không nên giảm đường đá.
Nay mình đi tầng 1 thì nhiều khách nên mình ngồi ở tầng trệt. Thoáng đãng mát mẻ.
16.02.2020 hẹn hò với 3 người bạn tại quán.
Lần này mình đi vào chiều tối nhưng hầu như tầng trệt không còn chỗ ngồi. Phải lên lầu ngồi mà phiền nỗi do đông khách quá nên các bạn nhân viên không lên dọn dẹp ngay. Tự dọn bàn luôn. Quán mở máy lạnh hết cỡ ngồi lâu quá phải mặc áo khoác vô cho ấm.
Tụi mình uống mấy món trong bộ sưu tập coffee.
Macchiato caramel coffee size M 59k: phải chờ đá tan ra uống từ từ mới ngon, được cái lớp macchiato ngon lắm.
Macchiato milktea coffee: ly này còn có sương sáo nữa. Vị cafe không đậm lắm mình không thích coffee còn uống được.
Quán nằm trên đường Phan Xích Long, bảng hiệu lớn nên dễ tìm, mình đến buổi tối khoảng 9h, quán đông nên xe của khách khá nhiều, vậy mà để gửi xe mình phải tự sắp xe của khách khác rồi dắt xe của mình vào, chú bảo vệ khá khó chịu và không giúp đỡ khách.
Không gian quán rộng thoáng, trang trí kiểu Nhật khá xinh, nhiều cây xanh, đông nhưng không ồn.
Menu chủ yếu là các loại trà giá khoảng 40 50k, mình quên dặn mức đường nên phục vụ tự chọn 70% đường vậy là khá ngọt, chỉ nên chọn30% đường là hợp lí.
Quán rộng nhưng chỉ có 1 phòng về sinh thôi mà lại bị hư khoá, còn có mùi, quán nên sửa chữa và dọn vệ sinh thường xuyên hơn.
Đi với nhóc em uống trà trái cây ở đây giải ngố cho nó, nhà gần xịt mà yifang mở gần 2 năm vẫn không đi )). Tiệm nằm trên đường Phan- xích- long-, địa chỉ trên đường này thì rối loạn lắm nên dù tìm theo địa chỉ hay phường cũng rối, quán này thì dễ tìm, đối diện với cây xăng, ngay ngã tư luôn. Có 2 mặt tiền để gửi xe thoải mái, không gian bên trong với tông đèn vàng, sáng sủa, đang từ ngoài mưa bước vào có cảm giác ấm áp. Không gian bên dưới ít chỗ hơn, bên trên thì rộng rãi, ánh sáng đẹp, mấy góc chụp hình xinh xắn. Mình order 2 ly trà trái cây yifang, 1 ly giảm đường và thêm thạch aiyu cho nhóc em. Ly của mình full lượng đường thì hơi ngọt 1 xíu, nhưng uống khá ngon, vị trà trái cây dễ chịu, trái cây trong ly cũng dễ ăn, ly của nhóc em giảm đường thì vừa vặn hơn, có chút vị trà rõ hơn, thạch aiyu thì lại ko rõ vị gì cả. Nhân viên nhiệt tình, thân thiện
Nghe nói món này hot từ HN vào SG nên đi thử. Quán nằm đối diện với cây xăng trên đường Phan Xích Long. Không gian chỉ có 1 lầu, bàn ghế rất nhiều, điểm trừ là bàn ghế san sát nhau không thoải mái chút nào, cứ cảm thấy ngột ngạt sao đó. Có ban công view đường cũng ổn. Nhân viên vui vẻ, dễ thương. Giữ xe miễn phí, mấy chú bảo vệ dắt xe dùm luôn, rất vui vẻ. Menu nhiều món mới khá là lạ, giá cả nhìn chung hơi cao. Mình uống thử món sữa tươi mía, nghe nói món này hot lắm, mình thấy rất ngon, vị tựa tựa nước mía mà uống thấy thanh hơn, ngon ngọt hơn.
Được bạn giới thiệu quán trà sữa, bán trà trái cây siêu ngon, nên cũng ghé uống thử và hơi bị thích quán này.
Quán có khá nhiều chi nhánh: mình cũng ghé uống vài lần ở vài nơi nhưng ưng ý nhất vẫn là bên đường Phan Xích Long.
Quán rộng rải, có lầu, có chỗ giữ xe, có wifi ...
Nhân viên thì dễ thương, nói chuyện nhỏ nhẹ.
Trà thì mình thích trà hoa quả Yifang nhất, có táo, có cam, vị trà rất thanh, ngọt nhẹ chứ không gắt khi uống.
Giá thành cũng khá cao nhưng nếu ngon thì nên thử.
Dạo này nắng nóng chỉ có uống trà trái cây là thanh mát cho cơ thể.
Quán này nằm ngay ngả tư nên cũng dễ tìm.
Quán siêu xinh, rộng rải, khách khá đông, trên lầu là kính chổ ngồi nên đành ngồi ở dưới.
Mà dưới cũng đông luôn, còn trống chắc 2, 3 bàn gì đó.
Nghe mọi người nói quán này nỗi tiếng trà trái cây, nên mình cũng order trà hoa quả Yifang. Đúng như người ta nói, trà trái hoa quả siêu ngon.
Ưng ý lắm nên làm thêm vài ly về nhà uống dầnw
Trà hoa quả Yifang
Trà thanh nhiệt
Trà đen hồ nhật nguyệt
Trà xanh pouchong
Trà oolong lugu
Trà oolong sữa tươi
10.01. 2020 và 21.03.2020
Mình uống bên đây cũng nhiều lần lắm rồi nên lười gom luôn viết chung 1 review luôn. Chi nhánh này không gian rộng rãi nhất.
Do có mua mấy code 50k bán trên shopee nên hầu như uống được gần hết menu rồi.
Nhân viên phục vụ dễ thương và vui vẻ. Dù mình dùng code nhưng các bạn vẫn kiên nhẫn chờ mình quẹt code.
Thích nhất dòng trà thanh nhiệt macchiato: không ngọt quá. Giảm đường hoặc không đường uống đều ổn hết.
Trà sữa thì thơm mùi trà.
Lấy không đá thì vẫn được đầy ly luôn.
Ghé Yifang uống sữa tươi mía, mình thấy khá giống sữa tươi pha nước mía ghê
Không gian: Quán rất dễ tìm, nguyên 1 bảng lớn Yi fang trên đường Phan Xích Long. Quán to, rộng là đẹp theo phong cách của Nhật. Bạn nào ghé sống ảo là có chục tấm luôn. Nhân viên vui vẻ, nhiệt tình.
Menu của quán có rất nhiều món lạ hấp dẫn nữa: như món sữa tươi mía, sữa tươi khoai môn,... Ly trong hình là sữa tươi mía với 2 màu trên là sữa tươi (khá nhạt), bên dưới là nước mía. Uống khá lạ và ok nè. Trà trái cây thì cũng nhiều và ngon. Rất đáng để thử khi đến quán nữa đó!!!