Được bạn giới thiệu nên gọi nhất phương về uống, giá trà tương đối cao và hơi xa nhà nhưng cũng chấp nhận, dù sao thì cũng uống thử cho biết. Cốc được dập nắp nilon kín mà trà vẫn cứ lòi tòi phòi ra, bóp thử thấy rỉ ra từ thân cốc thì ai đỡ được ???? trà tạm được nhưng ko đủ ngọt, uống nhàn nhạt lành lạnh chứ ko đậm đà. Uống chơi 1 lần chứ ko quay lại được
* Vị trí: cuối đường Phạm Ngọc Thạch, gần chỗ giao với Xã Đàn.
* Đồ uống: thật ra mình biết là Yifang khá là nổi bởi trà hoa quả. Nhưng do mình ít uống trà hoa quả nên thi thoảng ngán sữa mới đổi qua
Trà hoa quả ở đây cảm giác rất tươi. Tại vì có nhiều hoa quả tươi để trong trà luôn. Mình chỉ không thích hạt chanh dây, có bạn thì ăn được hạt luôn nhưng mình thì không. Vị trà có chút mùi vị hoa quả, nên thấy rất đã. Tuy nhiẻn trà có vị chua nên không cần giảm đường nhiều quá
Quán có view ra đường*** Ngồi tầng 2 thì hơi bí, còn ngồi tầng 1 trong nhà thì hay đông. Nên mình hay chọn ngồi ngoài ngắm đường xá :))
Giá cả dao động khoảng 40-50k/ cốc.
Trà sữa thì không đặc biệt nhưng pudding và trân châu thì tuyệt cú mèo.
Nghe mọi người giới thiệu trà hoa quả ở yifang khá ngon. Nên mình quyết định đánh liều uống thử sữa tươi trân châu đường đen :v ( mình là fan đường đen ) mặc dù giá khá chát ))) so vs chỗ khác mình có thể order đc hẳn 2 cốc. Nhưng công nhận sau khi uống thì không hối hận khá ngọt. Mình rất thích điều này vì mình là đứa rất háu ngọt, vị béo béo, ngậy ngậy của sữa và đương đen quyện vào nhau, đúng là cực phẩm. Trân châu dai dai và quan trọng không bị cứng khi mình để tử lạnh. Nói chung là ngon, bổ, được rẻ nữa thì đỉnh :v
Trà sữa ở yifang khá là ngon.
Mình hay uống trà sữa trân châu đường đen hoặc sữa tươi trân châu đường đen. Trân châu kiểu mini không đã lắm. Trân châu to sẽ ngon hơn.
Uống không bị ngọt quá. Cốc đẹp.
Quán decor khá đẹp. Nhân viên phục vụ ok nha
Đặc biệt ở đây còn nổi tiếng về trà hoa quả. Uống mùa hè bao đã. Thanh mát giải nhiệt. Trà đậm vị ngon lạ nha. Trong còn có hoa quả tuơi ăn ngon á.
Giá cũng khá ok. Không quá chát. Nên thử.
Ngòai ra còn mới có trà xòai buởi hồng ngon lắm nha. Bửoi kết hợp với xòai hợp phết à
Rate 8.5/10
Sữa tươi khoai môn yifang ở đây là một sự thất bại :) xin lỗi mình nói nặg chứ thật sự khoai môn thì như kiểu bỏ tủ đá vạn năm mới lôii ra cho khách uống ý, tràn ngập mùi đường hóa học, cố lê lết uống để cho đỡ phí 75k mà không thể nuốt nổi nửa cốc :))) thiết nghĩ các nên dẹp cái lọai này đi chứ bán cho khách chỉ gây mất uy tín :)
Mình gọi 1 matcha trân châu đường đen nóng size M mang về. Ko biết là do gọi nóng hay do bây giờ quán giảm lượng trân châu đi chứ so vs hồi trước vơi đi nhiều lắm. Trước trân châu phải bằng nửa cốc, giờ bằng 1/3 hồi trước thôi. Mua đông uống trà nóng ngon, nhưng matcha hơi nhiều cặn, làm đồ cũng lâu. Dịch vụ ổn, nhân viên ngoan
Sữa tươi trân châu đường đen đến nơi thì đường đen bị loãng hết ra như bị khuấy 20 lần r vậy. Sữa uống nhạt lắm luôn. K còn 1 tí đường đen nào ở đáy cốc.
Chắc lần sau sẽ thử nốt trà hoa quả
Mình đã nghe nói đây là thương hiệu nổi tiếng về trà hoa quả nên đã thử gọi về uống nhưng nói thật là uống xong mình thất vọng toàn tập, không biết do mình không thích trà hoa quả hay do vị mà cốc trà hoa quả mình gọi mình uống chả thấy ngon tí nào, các thành phần chả thấy ăn nhập vào với nhau gì cả, đến cuối uống còn thấy hơi chua chua, từ đó mình rút kinh nghiệm từ đây chỉ uống trà sữa thôi, không nên thử các vị linh tinh khác nữa vì mình không hợp