Yifang thì uống khá ngon rồi, chi nhánh này không gian cũng khá là rộng, menu thì cũng như những chi nhánh khác. Trà trái cây của yi fang uống thấy ngon hơn các loại trà sữa. Giá cũng không cao lắm. Trà sữa vị hơi loãng một xíu, topping trân châu đen thì ok, ngon, mềm dẻo vừa phải. Trà mía lau cũng ngon, nên chọn ít đường cho dễ uống. Nhân viên cũng thân thiện, order tại quầy rồi chờ nhận món. Buổi tối ở đây cũng khá đông, nhìn chung thì chất lượng yifang khá ổn định
Quay lại uống thêm lần nữa nè. Lần này mình có lên lầu ngồi nà. Không gian trên lầu rộng rãi, có nhiều ổ cắm điện gần mỗi bàn. Chỗ mấy cái ghế nệm có cái mái che xinh lắm lại có vách ngăn riêng tư cho các couple nữa. Lần này mình uống Sữa tươi mía - 47k (size L) ly này vị mía nhiều hơn vị sữa nè uống cũng ngon. Mấy món mía có 4 giá là tại vì có thể uống nóng hoặc lạnh nha. Ly kia là Lục trà mơ xanh - 51k (size L) nước mơ mà nên khá là chua đó. Ai team healthy trái cây chắc sẽ ưng. Dù để đường đá bình thường nhưng vẫn ko ngọt quá. Thấy thích Yi Fang nên mình hỏi nhân viên đăng ký thẻ thành viên luôn. Mà thẻ 1 tuần sau mới được kích hoạt. Quán có thanh toán qua Grabpay by Moca nha.
Mình ghé chi nhánh Q6 này vào buổi tối giữa tuần nhưng thấy khá là vắng vẻ. Không gian nhỏ hơn bên chi nhánh Phan Xích Long nhưng cũng đẹp và sáng sủa. Mình order 1 ly Trà thanh nhiệt Songboling Mía mang về. Thấy ly này có tới 4 giá lận mà mình quên hỏi lại khác nhau sao. Mà ly mình size L là 45k á. Ly này uống ngon lạ nè. Hớp đầu tiên là cảm nhận được vị mía liền rồi sau đó hậu vị mới là vị trà đắng chát nhẹ. Mình chọn đường đá bình thường mà thấy cũng ko bị ngọt. Mua mang về nên mình chưa biết không gian trên lầu ra sao.
Trước giờ uống trà trái cây của Yifang vài lần nhưng mình không thích lắm.
Sau này mới biết có món Trà sữa khoai môn có khoai môn thì order uống thử thì thấy ngon toẹt vời. Trà sữa không ngọt lắm nên phù hợp các bạn uống ít ngọt không cẩn giảm đường.
Tuy nhiên giá hơi chát, 1 li size L không trân châu 75k.
Nếu có giảm giá sẽ order thường xuyên.
Mình đặt trà sữa của Yifang mấy lần rồi, lần nào cũng bực mình
Lần thì ép miệng ko chắc, đặt now giao hàng về tới nơi nước đổ tùm lum, lần này còn tét cả ly. Nguyên 1 đường gần hết chiều dài ly, tới nơi thì trà sữa đổ tùm lum, dính qua mấy ly khác nữa
Bán hàng cà chớn
Nước size nhỏ đã là mắc hơn những quán khác, kêu món cho đã xin lỗi chưa có trà. Chọn món khác thêm trân châu thì uống hết khg có 1 viên. Chạy đến hỏi thì miệng nói có có, sau một hồi mới nói Quên.